Blog

NƯỚC Ý - TÔI IU

Thứ bảy, 01/11/2008 - 08:57:pm

1/11/08...
Đầu tháng, tháng mình thích nhất trong năm có lẽ vì mình sinh vào tháng này chăng ??? Hôm nay, lớp mình đá banh...thua nhưng zui vì hạnh phúc vì tình cảm cuả lớp dành cho nhau. Uh thì con trai lớp Văn đấy thì seo ??? Thua thì có sao ko ??? Đừng khinh thường con trai lớp tớ nhé...Coi xong..trễ giờ đến lớp AV...hôm nay ngày cuối học với Miss BE ( cô kute lém mọi người ạ. Hâm mộ cô lém ! Cô là người Pháp gốc Việt. Từng đi rất nhiều nước. Sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng lại về VN để làm việc. Cô noí cô iu VN ). Tuy cô ko cho cả lớp ăn kem như Mr Terry nhưng cô đã chúc good luck trong kì thi cuối khoá. Thanks cô... Về nhà, như thoí quen... bật vi tính lên..nghe một số bài quen thuộc ( dạo nì mình nghiền I'm yours, Bye bye và I kiss a girl lém ) và tất nhiên là vào Cafe thăm mọi người.
Vào blog con nhỏ bạn cùng lớp, thấy nó tặng mình 1 bức ảnh về nước Ý - đất nước mình thik nhất ( tất nhiên là sau VN oì ). Ko hiểu sao mình lại thích Ý nưã...thật khó lý giải. Vì Ý có nhiều đồ ăn ngon ??? Hay vì Ý có món Cappucinno - thức uống mình thik nhất ??? Hay là vì bóng đá Ý ??? Con người hay phong cảnh ??? Hình như mình thích tất cả điều đó...Hồi nhỏ mình từng uớc khi nào mình " chống lầy " mình sẽ sang Ý để hưởng tuần trăng mật hehehe. Và giờ mình vân ước thế.....Dù chưa đến Ý lần nào nhưng mình cảm thấy Ý có 1 cái j đó rất thân quen với mình. Có cảm giác như người quen lâu ko gặp vậy. Kì lạ thật !!!
Hi vọng trong cuộc đời này mình sẽ có cơ hội đến Ý 1 lần chỉ đơn giản là để dc sờ tay vào Tháp Nghiêng, dc uống Cappu chính gốc, ăn Mỳ Ý truyền thống và thấy đội bóng iu thích cuả mình chơi trên sân nhà. Ôi tích wé đi mất....
Cố gắng học để kiếm tiền đi Ý mới dc...
Cảm ơn đã nghe Kính lảm nhảm. Cuối tuần happy nhé ^^

Các Bài Blog Khác Của Kính gọng xanh
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!