Thứ hai, 01/09/2008 - 08:48:pm
Không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý mà hôm nay ngày 1/9, tôi dc học Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch. Nhưng tôi nghĩ dù j đi nữa thì việc đó cũng hết sức có ý nghĩa ( ít nhất là đối với tôi ) - 1 thế hệ sinh ra trong hoà bình và ko bít thế nào là chiến tranh. Chúng tôi chỉ dc học qua những trang viết, những bài báo hay cụ thể hơn là từ ông bà, cha mẹ chúng tôi. Nhưng dù có dc nghe, dc đọc nhìu thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn ko thể cảm nhận dc 1 cách trọn vẹn hai chữ " chiến tranh ". Chúng tôi chỉ biết đó là đau thương, là mất mát, là những đêm ko ngủ, những trận càn, những người anh, người chị, người mẹ anh hùng...Và chúng tôi cũng ko thể nào biết dc cái cảm gíac hạnh phúc tột cùng của cha ông mình khi giành dc độc lập. Mà điều đó thì cũng đúng thôi vì chúng tôi ko hế kinh qua chiến tranh, mất mát thì làm sao bít dc cái cảm giác dc tự do, dc ngẫng cao đầu với những cường quốc khác.
Giờ đây, chúng tôi đang kỉ niệm 63 năm cái ngày trọng đại của cả dân tộc. Ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho chính phủ lâm thời nước VNDCCH độc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. 63 năm là cả 1 đời người nhưng đối với nhân dân VN nó dường như chỉ mới đây thôi. Và có lẽ cả trăm năm nữa thì một cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cái cảm xúc dc al2m 1 con người VN chứ ko phải là nô lệ của bọn đế quốc. Tinh thần quật cường, yêu nước của lớp cha anh đi trước vẫn sẽ còn mãi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.
chiến tranh đã đi qua, chúng ta ko thể nào sống mãi trong ánh hào quang của quá khứ để rồi chết trong tương lai. hãy để quá khứ ấy trở thành 1 động lực to lớn thúc đẩy ta tiến lên phía trước. Hãy sống xứng đáng với những j chúng ta đã nhận dc. Nếu cha ông ta là anh hùng giữ nước thì tại sao chúng ta ko thể là anh hùng xây dựng đất nước.
Việt Nam muôn năm. Tinh thần Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bất diệt !!!