Số là thế này. Xù iem có một pà chị rất chi là thân thiết, chị ấy hiền dịu dễ thương ( chưa thấy ai hiền như thế), chị lại còn xinh đẹp cao ráo như một người mẫu nữa chứ. Mặt mũi sáng sủa ưa nhìn, nụ cười tươi tắn lúc nào cũng nở trên môi. Nói chung là chị thật xinh đẹp. Trong đại gia đình nhà iem chị ấy xinh nhất đấy các pác ạ (mọi khi iem nà iem toàn tranh giành chức miss nhà mí chị ấy đấy, nhưng kể từ bi jo iem bik thân bik phận mình thật nà xấu xí nên iem ko tranh giành nữa, hik, nói đến đây lòng iem đau xót nắm nắm ý).
Hôm nay là một ngày đẹp chời cực văn kì, đại gia đình iem họp mẹt ( í quên, còn thiếu mất 2 người do bận việc), mấy ông anh thông báo tin nà chị iem sắp nấy chồng.
Ôi, quả nà một tin thật vui cho gia đinh nhà iem. Iem còn chưa hết bồi hồi xúc động thì chị iem nại khóc nóc nên rằng nà: cái người đăng kí nàm chồng giờ lại biến đâu mất tiu í. Thế có khổ không cơ chứ. Số pà chị iem đúng là hồng nhan. Lòng iem bỗng đau như xát muối. Iem thương chị iem nắm. Vì vậy hum nay iem quyết định viết một cái thông báo để tìm các ứng viên đủ tiu chuẩn nàm chồng của chị iem.
Vì chị iem học hành cẩn thận nại có dáng chuẩn người mẫu, mặt mũi như hoa ngọc, tính nết dịu dàng, nữ công gia chánh cực siêu nên tiu chuẩn về người chồng cũng phải khá khá đó ( đó là theo hội nghị gia đình bàn bạc thế).
E hèm vì vậy những boy nào hội đủ những tiu chuẩn sau sẽ có cơ hội được nàm chồng của hoa khôi đất Tuyên.
Từ 25 - 30. Cao trên 1m70, không dị tật
Mặt mũi khôi ngô
Thông minh nhanh nhẹn. Công ăn việc nàm ổn định. Nhà cửa đàng hoàng. Có tài khoản rủng rỉnh trong ngân hàng....
À ừm, còn một số tiêu chuẩn nữa mà tạm thời iem chưa nghĩ ra, iem sẽ bổ sung sau.
Rất mong các Boy ủng hộ nhiệt tình ( chị iem mà xuất giá nà của hồi môn đáng kể nắm nắm đó).
Mong pà kon cô pác có anh em hay con cháu gì thì về giới thiệu giúp iem.
iem xin chân thành cảm ơn.