Blog

Ngày mưa dầm.

Thứ năm, 25/09/2008 - 04:33:pm

Sáng nay tỉnh dậy nghe mưa tớ chả muốn đi làm tẹo nào, chỉ muốn chui đầu vào chăn ngủ tiếp (tình hình dạo này tớ ngủ nhiều khủng khiếp không bik có bị gì không ta). Nằm nghĩ đến chặng đường xa xôi và bẩn (eo) tớ quyết định đi bus. Vậy là hôm nay tớ đi bus.

Tớ đi sớm thì sẽ đỡ tắc đường nhưng đi sớm có nghĩa là Văn thư Bộ chưa mở cửa, mà đi muộn thì sẽ muộn giờ làm quá nhiều vì tớ phải đi hai tuyến mà. Cuối cùng tớ đi vào giờ trung bình, keke. Vậy mà tớ đến nơi vẫn chưa có "ma" nào đến, tớ đành lôi điện thoại ra chơi game, chơi chán, ngó đồng hồ thì thấy đến giờ làm rồi (tớ đợi 40p lận) mà phòng vẫn tối om, đang nóng ruột thì thấy mấy ông bà trên đó í ới nhau ------> hóa ra họ đã đến muộn lại còn quên chìa khóa, ặc ặc ------> tớ chờ tiếp. Mãi một hồi lâu ơi là lâu cộng thêm vài thứ lằng bà nhằng nữa tớ cũng đến được cơ quan (may mà không bị ướt), nhưng cũng được khuyến mại cái vụ đi xe bus đứng một chân (trời - lâu lắm rồi không phải chịu cảnh đó).

Đến cơ quan rất nhiều công văn cần gửi mà sếp trưởng tớ lại đánh du kích như hôm qua ấy, ặc, và giờ đây tớ lại đang phải ngồi chờ, dù rằng còn rất nhiều thứ cần gửi.

Dạo này tớ bán than siêu thật, cứ vài vụ bán than nữa là có khi tớ mở hẳn một đại lí kinh doanh than, kekeke.

Ngày hôm nay mưa rả rích, tớ sợ cái mưa rả rích dầm dề. Tớ chỉ  thích mưa ào một trận thật to rồi thôi, mưa như vậy vừa sạch mà vừa đỡ chán, mưa dầm bẩn lắm.

Tớ thấy Zin iu quý của tớ bảo bán than để xả stress, tớ làm theo thấy hay thiệt đó. Thực ra thì tớ cũng biết thế vì cứ nhìn quyển nhật kí dày lên từng ngày của tớ là biết, nhưng hai hôm nay tớ có time và tớ muốn mở cửa ngôi nhà đón gió bão nên tớ lên bán ở đây, mong mọi người ủng hộ tớ để công việc bán than của tớ phát đạt nhé, thanh kiu mọi người.kekekeke

Các Bài Blog Khác Của toc xu
Blog cùng loại "Blog "nhảm"" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!