Thứ năm, 03/07/2008 - 04:31:pm
Tình hình là, sau bao nhiêu hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tớ cũng hỏi được mẹ về thiên tình sử của ba mẹ tớ. Tớ năn nỉ ghê quá nên mẹ tớ mới đỏ mặt và kể qua qua cho tớ nghe. keke.
Nói chung là rất chi tình củm, tớ không ngờ ba mẹ tớ lại lãng mạn như phim HQ thế, ngày đó mà được nghe đàn hát dưới tán phượng là hoành tráng lắm đóa. Và còn rất nhìu rất nhìu thứ lãng mạn đến không ngờ, kaka
Nhưng tớ chỉ kể thế thui, chỉ để bik ngày hum nay tớ đã được nghe thiên tình sử đóa, kakakakkakaka.