Blog

Tổng số bài viết: 73

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ngày cuối năm

Thứ tư, 31/12/2008 - 11:53:am

           Muốn viết một cái gì đó thật vui vẻ cho ngày cuối năm, nhưng mình không viết nổi. Kiệt sức, tối qua lọ mọ mãi 9h tối mới được về nhà, nhìn mâm cơm nguội ngắt, còn hai chị em mà thằng em đi học 10h mới về, ngồi chống mắt xem ti vi ko nuốt nổi một miếng cơm, đành quay ra ăn bát canh đậu và uống một cốc nước cam đã được pha sẵn cho mình. Vậy là đủ tiêu chuẩn có thể đi ngủ. Một đêm đầy ác mộng với công việc và thi cử. Mọi thứ cứ huyền hoặc ma quái hệt những con rắn với đôi mắt đỏ sọc (loại động vật mà chỉ cần nghe đến mình đã thấy khủng hoảng). Sáng dậy người rã rời đón một ngày cuối năm.
          Ngày cuối năm, cơ quan buồn tẻ như mâm cơm nguội ngắt tối qua. Nhưng ít nhất đồ ăn nguội còn có thể hâm nóng lại, còn cái không khí này, mình không hiểu nổi.
          Ngày mai, một ngày mới, một năm mới, và mình đã đặt chân sang ngưỡng cửa của tuổi mới. Lại già thêm một chút nhỉ?
         Cuối năm, nhưng từ giờ đến tết âm lịch mình sẽ vẫn vất vả, hàng đêm giấc ngủ sẽ ngập tràn những cơn mộng mị ma quái. Chán thật!
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới