Blog

Happy Birthday!

Thứ sáu, 22/05/2009 - 10:15:pm

Vậy là tới sinh nhật em rồi, chẳng biết làm gì. Ngồi viết bài chúc mừng em vậy... Em còn nhớ ngày sinh nhật của em 2 năm trước?


Lúc ấy, đi ăn mà anh chỉ biết chơi với đám con trai. Mặc dù ngoài là thế, nhưng em có biết anh rất muốn nói với em, chơi với em. Vì chỉ cần gặp mặt và ở cạnh em, a vui và hạnh phúc biết mấy. Hôm đó chắc có lẽ e vui lắm nhĩ. Và thú thật a cũng vui lắm. Vì đi xong về, a biết a là người đc e hỏi quà của a là gì :D...!

 

 

Và 2 tuần sau ngày ấy, em đã trở thành "bạn gái" thật sự của anh... Vui biết mấy, chính e là tình yêu mà suốt cuộc đời a ko bao giờ quên đc. Cảm giác ấy vui biết mấy. Vui và xen 1 chút bất ngờ ;)

 

 

 

Bởi vì tình yêu của a và e hơi khác biệt. Nó diễn ra trên trò chơi: "Audition". Lần ghép đôi ấy có lẽ khó quên lắm ^^!

Giờ đây là SN lần thứ 3 anh chứng kiến rùi, a chẳng biết chúc gì cả. Chỉ mong sao đc ở bên cạnh e... Làm tất cả vì em!

Bây giờ anh chẳng biết nói gì nữa, a chỉ muốn nói với e 1 câu thôi


 

Đôi lúc anh làm em buồn và khóc nữa, nên anh xin:


 

 

Bởi vì anh đã thật lòng và nguyện đời đc ở bên cạnh em:
 

 

Nhớ nhé bé Gấu mập của anh ^^:

 

 

Tuy đôi lúc hay ngốc nghếch và rất dễ thương.

 

 

Còn đây là món quà của a, nó chẳng có gì nổi bật ngoài "Sự giản dị" và a biết đó là món mà e thích nhất.

 

 

Tới đây đc rồi, chúc em Sinh Nhật Vui Vẻ nhé :D

 


 

 

Các Bài Blog Khác Của yukjsomakjo
Blog cùng loại "Giải trí khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!