• Tìm

yourself_07
BlogRoll

    Blog

    thoáng qua

    Thứ tư, 20/08/2008 - 08:25:pm

     

     

     

    Một đàn chim đang tung tăng bay lướt đắm say qua muôn mây
    mặt trời cũng đang dần lên chờ ngày nắng không mây
    rồi lặng nghe không gian quanh đây vẫn như đang thiếu vắng ai
    môt hình bóng đã từng phai như còn mãi
    để rồi anh nhận ra hình bóng em như đang dần qua
    vụt tan với nhưng chỉ là mây khói

    một lần nữa nước mắt sẽ nhói tim đau hoài khi em yêu buớc ra đi bên ai lòng anh muốn níu kéo theo từng bước dài
    mong một ngày mai em sẽ hiểu chỉ mỗi anh yêu em
    mong đôi ta một giấc mơ êm đềm sẽ chẳng mong cầu thêm
    dẫu đó chỉ là một giấc mơ khi anh được bên em

    Một đàn chim đang tung tăng bay lướt đắm say qua muôn mây

    Mặt trời cũng đang dần lên chờ ngày nắng không mây
    rồi lặng nghe không gian quanh đây như đang thiếu vắng ai
    Môt hình bóng đã từng phai như còn mãi
    để rồi anh nhận ra hình bóng em như đang dần qua
    vụt tan với nhưng chỉ là mây khói

    Một lần nữa nước mắt sẽ nhói tim đau hoài khi em yêu buớc ra đi bên ai lòng anh muốn níu kéo theo từng bước dài
    mong một ngày mai em sẽ hiểu chỉ mỗi anh yêu em
    mong đôi ta một giấc mơ êm đềm sẽ chẳng mong cầu thêm
    dẫu đó chỉ là một giấc mơ khi anh được bên em

    Ngồi nhìn mây nặng bay gió hiu hiu hát vu vơ một khúc ca mãi luôn mong em về để chẳng còn ngủ mê .

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!