Blog

Thư gửi anh trai !

Thứ tư, 13/08/2008 - 03:02:pm

ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

Anh trai yêu quí !
 
Anh em mình gặp nhau qua cái click chuột thật tình cờ, giữa cái thế giới mà người ta cho rằng thực ảo lẫn lộn, tuy khác biệt về tuổi tác, công việc, và chính xác là chưa gặp mặt lần nào vậy mà cảm giác cứ như là mối thân tình từ lâu lắm.
 
Biết  anh trai đang có tâm sự, em gái mượn blog để gửi lá thư này đến anh trai, vì em gái nghĩ tâm tư này không riêng gì của anh em mình, viết lên bà con cùng đọc nếu có ai cùng tâm trang thì cùng chia sẻ để niềm vui thì nhân lên và nỗi buồn cũng nhờ vậy mà vơi đi. Chắc anh trai cũng đồng tình với cách gửi thư này của em gái, phải không anh trai.
 
 
Đọc những trang viết dí dỏm đầy ắp tiếng cười, rồi những vần thơ mộc mạc, những bộ sưu tập công phu tỉ mỉ, những chiêm nghiệm về cuộc sống.....của anh trai, em gái cảm nhận một điều tất cả những bài viết ấy không dễ tìm nếu như người viết không có sự đam mê và một trái tim chân thành . Và có lẽ chính nhờ cái cảm nhận đó đã hình thành nên sợi dây kết nối mối thâm tình của anh em mình chăng.
 
Đến với Blog, ta như được giãi bài tâm sự mà không biết chia sẻ với ai. Ta viết những điều ta tâm huyết, ta chia sẻ với bạn bè những vui buồn trong cuộc sống quanh ta....ta yêu Blog, yêu những người bạn trên blog. Nhưng ..vậy mà .....cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp, nếu như ai cũng cùng suy nghĩ như ai thì đâu còn chuyện gì để nói , thói đời thường hay ganh ghét khi thấy người khác hơn mình, khi thấy người ta có thể làm được cái điều mà mình không thể làm được, ganh ghét cả khi người khác được nhiều người yêu mến.... Ừ mà cũng có đôi khi không vì ganh ghét mà đơn giản là họ chỉ muốn phá phách, phá phách một cách vô ý thức. Gặp phải những tình huống như vầy thì đúng là  “buồn cười” (Nghĩ mà thấy tiếng Việt mình có nhiều từ hay anh nhỉ ).
 
Và cái điều “buồn cười “không mong đợi ấy đã đến với anh trai. Đúng là đời thì chẳng có gì có thể ngờ được, cái nhiệt huyết từ trái tim bị tạt một gáo nước lạnh , sao mà xót xa. Giữa cái thề giới ảo mình muốn sống thực , rất thực với chính mình, muốn mang tình cảm rất thực của mình đến với với bạn bè dù đó chỉ là những người chưa một lần gặp mặt đó chẳng lẽ lại là suy nghĩ sai lầm!
 
Người ta thường cho rằng blog là thế giới ảo, nhưng dù là ảo thì đâu có nghĩa là ta không thể tìm thấy những điều thật khi mà nó được tạo nên từ những trái tim ! Những chuyện “buồn cười “ xảy ra người ta vẫn cho đó là chuyện bình thường vì “ảo mà” , nhưng chẳng lẽ vì “ảo mà “thì ai muốn làm gì cũng được, kể cả phủ nhận thậm chí xúc phạm những tấm chân tình hay sao?
 
Dĩ nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì cũng phải công nhận một điều đến với thế giới này mình đã nhận được nhiều, rất nhiều những chia sẻ thật chân thành của bạn bè. Không thể phủ nhận rằng những lúc vui hay những khi buồn thì một comment, một dòng lưu bút của bạn bè dù quen hay lạ cũng có giá trị biết bao.
 
Thôi thì  “Dù ai nói ngã nói nghiêng , Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”, hén anh trai.
Chúc anh vui, khỏe và có những trang blog thật hay.
Em gái ủng hộ anh!

Các Bài Blog Khác Của youkipttv
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (22)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!