yosaraha chưa có bài viết yêu thích
Thứ bảy, 22/11/2008 - 02:55:am
Chà, đã và đang dùng một blog trên yahoo rùi, nhưng khi mò mẫm rùi tìm được blog của Thiên trên Yume, lại phải ngậm ngùi làm một account trên Yume vậy, chỉ để có thể post một comment trên blog của Thiên mà thôi.
Mình chưa theo dõi bất cứ một chương trình trực tiếp nào của Idol cả. Chỉ là bỗng nhiên một hôm, tình cờ xem lại một video clip Idol trên Youtube, thấy hâm mộ một "cậu nhóc"- lúc đó không biết tên tuổi chi cả. "Cậu nhóc" có một chút gì đó rất nam tính của Tấn Minh, mượt mà và sâu lắng của Minh Quân...
Mình không phải một crazy fan của Thiên.Nói vậy là bởi vì, một hai lần gì đó mình hơi thất vọng về Thiên, về cách xử lý, cách chọn bài hát... Thất vọng là thế, nhưng hàng tuần vẫn mong ngóng từng ngày để xem cậu nhóc ấy có tiến bộ gì không....
Nói không phải là một crazy fan bởi vì mình thấy Thiên không có cá tính. Một Quốc Thiên đều đều từ đầu cho tới tận cuối chương trình. Thiên có khả năng, nhưng thiếu tâm huyết...
Vậy mà...
Vẫn hay ngồi nghe đi nghe lại bài Lời Yêu Xa của Thiên mãi không chán. Mặc dù trước đó, mình đã kết bài này, kết anh Hoàng Hải nhiều, nhưng Lời yêu xa này là của Quốc Thiên, không có bóng anh Hải, cũng không có bóng anh Tấn Minh, anh Minh Quân nữa... là của Thiên mà...
Vậy mà
Lần đầu tiên từ ngày biết cầm cái điện thoại tới giờ, mình nhắn tin và bình chọn cho Thiên, điều chưa từng xảy ra trước đó. Ôi, Chị cùng phòng- một fan của Thanh Duy - tròn mắt ngạc nhiên như gặp người Sao Hỏa ấy, híc. Vừa nhắn tin vừa mong sao, Thiên sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ bứt phá hơn nữa "화이팅"
Cố lên Thiên nhé, tự tin hơn nữa. Mình thấy đúng như Anh Quốc Huy nói, Thiên cười nhiều lên nhé, cố lên.