Blog

Bộ film "CHUYỆN TÌNH CAUCAYUME"

Thứ ba, 03/11/2009 - 09:13:am

 

Quay phim: ThanhDanh      
Kịch bản: Yeutre123            
Đạo diễn: ThanhDanh & Yeutre123
Biên kịch: Yeutre123
Sản xuất: Yeutre123
Diễn viên
 Tuxedo (Tư)          Ruby-phan (RB)
 Yeutre123 (YT)      GiaBao (GB)
 Heorung83 (HR)   Oc-tieu (Ốc)
 Phamnguyen (PN)
Cùng một số diễn viên khác…
 
CHUYỆN TÌNH CAUCAYUME
Câu chuyện xảy ra vào 1 ngày đẹp trời, có hai người đàn ông cùng ngồi tâm sự với nhau… (ngồi chòm hỏm cầm thêm miếng giấy không biết làm gì nhỉ???)
 
 
GB vốn là ca sĩ hát dạo nên có khá nhiều fan hâm mộ
 
 
Nên dĩ nhiên cũng có bồ, vốn cũng là fan hâm mộ mà ra. Đó là …
 
 
Còn Tư đã được cha mẹ chỉ hôn với YT từ trước (vốn tính hay ghen)
 
Nhưng cái tính đào hoa vốn ngấm trong máu từ lâu thúc giục Tư tìm thêm bạn gái qua mục “Tìm bạn bốn phương” trên yume (^v^).
 
 
Vì cua nhầm bạn gái của bạn thân nên không thể tránh khỏi vụ đụng mặt nhau. Từ bạn thân mà trở thành kẻ thù vì tình yêu.
 
 
Sau khi chạy thoát khỏi “cuộc đánh ghen”, Tư bèn đứng trầm ngâm suy nghĩ “Ta nên chọn… ai?”
 
 
Vốn có tính tham lam nên Tư đã có giấc mơ đưa cả 2 nàng cùng “về dinh”.
 
 
Nhưng mọi chuyện không như Tư muốn, vì người ta có câu “đàn bà có tính hay ghen và ích kỷ trong tính yêu” nên đã có một trận chiến… (Mà trong trận chiến này có thêm vài người đi theo làm hậu phương cho 2 nàng và một cô gái cơ hội mê Tư từ cái nhìn “tiền đâu”)
 
 
Sau cuộc chiến, 2 người vốn là hậu phương của 2 bên gặp nhau. Vì người ta nói “Không đánh nhau không thành bạn”.
 
 
HR uống bia do anh ấy vốn là tay “bợm” thứ thiệt.
 
 
Còn PN uống vì vừa bị thất tình… Nói đúng ra là vừa bị người ta đá.
 
 
Nhưng nhờ bị đá, nhờ đi đánh ghen PN có dịp gặp gỡ và làm quen với tình địch của bạn mình. Nên PN quyết định ra đòn “lãng mạn” ngay lập tức.
 
 
Tuy nhiên việc đó lại có hiệu quả. YT rời bỏ Tư “tham lam” đi theo tiếng gọi của tình yêu mới.
 
 
Bị điên vì tình cũ. GB không ngần ngại say theo tình mới.
 
 
Còn chàng Tư nhà ta thì sao? Anh cũng đâu có vừa…
 
 
Trong cuộc chiến tình yêu này, rốt cuộc tội nghiệp nhất vẫn là RB. Nàng bị bỏ rơi, hẩm hiu một mình.
 
 
Và kết thúc có hậu nhất vẫn thuộc về chàng Tư. Anh có 1 gia đình hạnh phúc (đặc biệt có một cu Tí rất dễ thương).
 
 
THE END
 
Cả đoàn làm film
 
 
 
                                                      
 
 

Các Bài Blog Khác Của yeutre123
Blog cùng loại "Phim" trên Yume
Bình luận (268)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!