yenvothuy
Thư mục riêng của yenvothuy

yenvothuy chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    HAPPY DAY!

    Thứ năm, 13/11/2008 - 12:11:am

    Why the bird suddenly apear................uhm..............uhm......... tiếng nhạc quen thuộc trong list call gọi tới. Quàng tay khỏi cái chăn, và với cái giọng còn đang ngái ngủ nó nói "a..l..l..ô.., gì vậy?"
                Bên kia đầu dây cái giong lanh lảnh hằng ngày của nhỏ bạn nó réo rắc:
        "dậy đi cô nương, hôm nay là ngày gì biết ko? ngủ gì mà ngủ dữ vậy coi chừng mập như heo giờ, đừng khóc dzới tao ah  nha. Dậy  nhanh lên, 1/2 tiếng nữa tao tới đó nha nhóc"
     Lúc nào cũng vậy con nho bạn thân của nó luôn cho nó những cái giọng điệu như ra lệnh, thế mà nó vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm của nó mà, sinh nhật nó đấy hihihi!
                Với nụ cười mãn nguyện trên môi vì nó đã nhận được khá nhiều lời chúc mừng từ hồi 12h khuya hôm truớc rùi hihi. Bứơc vào cái rest room đều đầu tiên muôn thuở của nó là nhìn gương thật lâu và tự khen mình để an ủi. Mặc dù nó biết cái vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp tìm tàng hiếm có và như nhận xét của ông anh đáng yêu của nó thì vẻ đẹp của nó ko nhà khảo cổ nào tìm kiếm và phát minh ra đựơc.....(kinh khủng wá muh....)
                 Rồi đột nhiên tự nó mỉm cười với chính mình khi nhớ lại cái lời chúc của thằng bạn nó vào lúc 12h30, nó nhớ như in cả lời chúc trong đầu, vì thằng này không bao giờ cho nó lời khen nào ra hồn , lúc nào cũng chê nó dữ dội nhất. Nhưng mà nó biết rằng mỗi khi nhìn thấy nó ko đến nỗi nào thì thằng nhóc chỉ im lặng cười và nhìn nó thôi, cái ngôn ngữ quen thuộc này nó đã nắm bắt khá lâu khi mới bắt đầu quen thăng nhóc ấy 4 năm về trứơc, hêhê.......!
                 Laị tiếng nói quen thuộc của con nhỏ phá đám ban sáng, công nhận đúng giờ dễ sợ. Vừa ló đầu lên nhà trên nó đã choáng ngợp vì có thêm vị khách không mời mà đến. Nhưng vốn dĩ tự tin và nhí nhảnh nên nó cũng quay về trạng thái ban đấu, bỏ qua đi cái nhảy tim ban nảy.
                 Và bây giờ mắt chữ Ô, miệng chữ A, nó ngạc nhiên khi 1 con chó bông thâtk lớn đang nằm chiễm chệ trên chiếc xe cùn của nó, chưa hết một bó hồng 20 cái cho đúng cái tuổi của nó, màu mà nó rất thích, đỏ nhung chói lọi, cái màu mà nó vẫn nói \rằng đó là tình yêu mãnh liệt của nó............... thật bất ngờ.
                 Bốn chúng nó đèo nhau đi ra quán caphê quen thuộc để uống caphê, và ăn sáng. Đến nơi nó bất ngờ vói tụi bạn kéo nhau ngồi đông đủ hơn chục đứa, và ngân lên bài hát quen thuộc " Happy birthday Chom Chom". Còn khoảng 1 giây nữa là nó rơi nuớc mắt, chạy tới ôm từng đúă bạn nó cám ơn rối rít. Con bạn nó đã cho nó 1 ngày thật bất ngờ từ khi thức dậy tới khi đi ra khỏi nhà.
                   Một ngày đáng để chú mừng cho nó, tận hưởng những niềm vui từ bạn bè cảu nó, đáng để nó trân trọng và nhớ mãi.        
    FRIENDSHIP IS NUMBER ONE

               

    Các Bài Blog Khác Của yenvothuy
    Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
    Bình luận (2)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!