yenvothuy
Thư mục riêng của yenvothuy

yenvothuy chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    chuyện không vui

    Thứ hai, 27/10/2008 - 12:39:am

    uhm, có cần phải buồn phải đâu khổ nhìu về người bạn ấy ko nhỉ. Đôi khi minh f tự nghĩ rằng là mình đang bị hâm đang bị khùng nặng, đang bị gì đó mất rồi............ Mình đã chờ đợi đã chờ đợi từ 12h đêm hôm trước đến 12h đêm  hôm sau, mình tự an ủi mình khi từng giờ đồng hồ trôi quam rồi mình lại tự khóc, khóc thạt nhìu khóc ch o nỗi thất vộng nỗi đâu mình đã trải qua, khóc vì sự ngu ngốc của mình. Mình đẫ nghĩ mình sẽ vượt qua, sẽ vượt qua được mọi thứ, sẽ chấp nhận mọi thứ nhưng hình như không phải vậy. NGày sinh nhật của mình mọi người chúc mừng mình nhưng nó thì ko...........mảy may không dù chỉ là một chu HAPPY BIRTHDAY thật ngắn ngủi......... Mình biết mình đã mất nó đã xa nó thật nhưng mình không nghĩ mọi chuyện lại nhanh lai nhanh như vậy. Mình nghĩ rằng dù có jânj hờn có trách móc mình thì ít nhất vào ngày của mình thì nó vẫn se cho mình một lời nào đó....................VẬy mà mình chờ đợi được gì?????là cái gì cơ chứ................vậy có phải la mình quá điên wa khùng ko?? Tại sao mình phải áp đặt và nhượng bộ nó nhiều vậy chứ, tại sao lại vậy chứ.....................................ko thể nào tah thứ được , ko thể nào chấp nhận được. NGày hôm wa là mình đã cho minhg cơ hội, lời an ủi nhiêug lắm ............................... Bây jờ thì không, mọ việc đã chấm dứt đã kết thúc rồi hết rồi ko còn là j cả........................ Cuộc sống là vậy đấy đôi khi chúng ta cần phải cho đi và chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.............dù rất đau lòng nhưng bạn hãy mạnh mẽ để chấp nhận............................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????

    Các Bài Blog Khác Của yenvothuy
    Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
    Bình luận (4)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!