yenthanh2610
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 6

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Khi mùa Thu đi qua

Thứ ba, 10/11/2009 - 10:39:am

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/11/dear-vnweblogs-comok.jpg

 

Khi mùa Thu đi qua

Em thấy lòng mình xôn xao đến lạ

Em muốn quên đi tất cả

Những vui buồn những mơ ước mong manh

................

Anh như dòng sông mênh mông nhiều bến đợi

Bên lở bên bồi cho lòng anh bối rối

Thương con sông quê mang nặng  phù sa

Em nguyện mãi là bên lở

..............

Nếu một mai năm tháng phôi phai

Em chẳng còn tồn tại

Dòng sông dạt dào mênh mông sóng vỗ

Hãy nhớ một thời có bến bờ em

..................

Mùa thu đi qua mang đi tất cả

Những nỗi niềm năm tháng đi qua

Những ước mơ dù là bé nhỏ

Thu mang theo những ước vọng xa vời

 

 

MÙA THU ĐI QUA MÙA THU TRỞ LẠI

TÌNH YÊU ĐI QUA MÃI MÃI CHIA XA

hai câu thơ trong ca khúc dòng sông mùa thu của Trần Tiến

TẶNG MỘT NGƯỜI BẠN

 

 

 

 

 

Cây Bằng Lăng cuối phố

Thứ bảy, 07/11/2009 - 07:47:am

http://quynhhop.files.wordpress.com/2009/06/88170412369098664.jpg

Kính tặng cô giáo Trịnh Bình Minh

Ngày mai anh ra trận                      entry chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Hẹn gặp tôi cuối phố

Dưới gốc cây Bằng Lăng

Anh nói lời tạm biệt

Tôi nước mắt rưng rưng

Thế là tôi bỏ chạy

 

..........

Anh ra nơi mặt trận

Tôi mang nỗi nhớ mong

Một tình yêu  chưa nói

Vẫn nhớ mãi trong lòng

............

Từng chiều qua  phố vắng

Ngắm nhìn cáy Bằng Lăng

Một sắc màu hoa tím

Như tấm lòng thủy chung

..........

Tôi đi xa thành phố

Dạy chữ cho các em

Tận miền xa biên giới

Vẫn nhớ cây Bằng Lăng

Nhớ sắc màu hoa tím

.............

Một lần về thăm nhà

Tôi đi qua cuối phố

Không thấy cây Bằng Lăng

Nơi đây đã một năm

Một trận bom hủy diệt

Tất cả đã san bằng

..................

Tôi lại lên biên giới

Vẫn nhớ cây Bằng Lăng

Dù chỉ trong kỷ niệm

Với nỗi niềm xa xăm

.................

Tháng năm dần  trôi qua

Tôi trở về thành phố

Chân tìm về nới ấy

Từ xa tôi đã thấy

Cây Bằng Lăng Xum xuê

Dưới gốc cây Bằng Lăng

Bóng người tôi yêu dấu

..........

Anh giang rộng vòng tay

Tôi hiểu ra tất cả

Chạy ào về phía anh

Mặc cho dòng lệ chảy

.........

Chúng tôi tay trong tay

Dưới gốc cây Bằng Lăng

Dưới một trời hoa tím


Anh nói anh đã trồng

Cây Bằng Lăng màu tím

Cho một người thủy chung

...............

Yên Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày và đêm

Thứ hai, 02/11/2009 - 01:10:pm

http://3.bp.blogspot.com/_YKrdb5kpBo0/SU5F2V3tnXI/AAAAAAAAAUA/k3eyQjGuuWQ/s320/dom+d%C3%B2m.jpg

 

Anh và em

Như như ngày và đêm

 

Khi em là đêm

Anh lại là ngày

Khoảng cách không gian và thời gian cách biệt

Khi em là ngày

Anh lại là đêm

Khoảng cách không  gian và thời gian chia cắt

Lắng nghe con tim gõ nhịp

Gieo vần cho những bài thơ

Để thấy trái tim mình

Trong khoảng không mênh mông

Ngày và Đêm

Vẫn bên nhau !

 http://images.timnhanh.com/blog/200903/21/11660721237610878.jpg

 

 

 

 

 

Cô Tấm của anh

Thứ năm, 29/10/2009 - 11:22:am

http://baythi.vnweblogs.com/gallery/11919/Qu%E1%BA%A3Th%E1%BB%8B.jpg

Ngáy anh đi bộ đội

Em vẫn là cô bé lọ lem

Mái tóc vàng hoe

Vẫn mê mải nhảy dây và chơi "tìm - trốn"

............

Ngày anh về

Mẹ đã già chân mền, tay yếu

Mân cơm chiều, Em sang nấu giúp

Tỏa hương thơm ấm áp đến lạ lùng

................

 Em như bước ra từ quả Thị

Đẹp dịu dàng, hiền như Tấm ngày xưa

Vừa thấy tôi em đã bỏ chạy rồi

Để lại ....ngỡ ngàng tôi.... một thuở

.............

Thì ra em đã yêu rồi !

Qua những lá thư tôi gửi về cho Mẹ

Có đâu ngờ trong khi tôi mơ ước viển vông

Để em tấm tức khóc thầm

.................

Cô Tấm của anh !

Cuộc sống quanh ta có bao điều giản dị,mà diệu kỳ đến thế!

Như em cô Tấm của anh !

Ước gì em cũng biến hóa được như cô Tấm

Để nấu cho anh những bữa cơn đạm bạc

Mộc mạc thôi những món anh ưa thích

Em vẫn như xưa những ước mơ giản dị

Dù cuộc đời  ai đã đổi thay

Tháng năm trôi dòng đời vẫn chảy..

Những ước mơ như bắc những  nhịp cầu!!


 

chiiều cuối thu

Thứ sáu, 23/10/2009 - 09:27:pm

http://a31.idata.over-blog.com/1/10/83/40/Dominique-TRAN-1/T-n--.jpg

Chiều cuối thu Hà Nội

Em đi trên  đường phố vắng

Sương giăng lạnh heo may

Hàng cây trút vội lá vàng

............

Bâng khuâng em nhớ anh

Lời hẹn còn  mong manh

Con tim em vẫn nhớ

Nơi xa anh còn nhớ

Hay là anh đã quên ?

Người còn xa bến đợi

Cuối thu buồn bâng khuâng

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20061021185910_ThuNho1.jpg


 

 

Những ngày tháng mười bận rộn

Thứ ba, 13/10/2009 - 05:26:pm

Tháng mười chưa cười đã tối

Tháng mười tôi thấy mình bối rối

Việc quá nhiều bận rộn quá đi thôi

Nào văn nghệ nào tiệc cưới

Nào giao lưu hai mươi tháng mười sắp tới

Bỏ blog lang thang khắp chốn

Bỗng nhớ bạn bè YuMe

Và hôm nay entry thứ một trăm

Một trăm lần tâm sự

Một ngàn lần sẻ chia

...

Chúc cả nhà vui nhé!

 

 

Tháng mười bận rộn quá !nào là tham gia văn nghệ ,nào là đám cưới cháu nào là chuẩn bị giao lưu ngày phụ nữ VN 20/10 choán hết cả thời gian cho blog

Đám cưới cháu

 

 

Các cháu chuẩn bị nâng váy cho cô dâu

 

YT và em gái trước giờ  đi

đón dâu

 

 

 Mỗi lần đến nhà chị yt  rất thích góc vườn này

 

 cô dâu chú rể ,tấm ảnh này yt thích nhất!

 

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới