Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 29/08/2009 - 10:55:pm

Tháng bảy ngậm ngùi mưa ngâu
Cho những người yêu trong xa cách
Ta gửi vần thơ nối nhịp cầu Ô thước
Cho những nhớ thương gặp lại những nhớ thương
...................
Dẫu dải Ngân Hà tự ta ngăn cách
Đôi bờ thầm lặng ngóng trông
Ta ở bên đôi bờ sông Ngân
Trong thầm lặng vẫn biết mình chung thủy
......
Bởi cuộc sống có muôn ngàn cách trở..
Tình yêu năm tháng chẳng phai mờ
Ta chọn hy sinh cho tất cả
Tình yêu lặng thầm trong xa cách
Vẫn đẹp lung linh những sắc màu
............
Dù nước mắt lẫn vào mưa ngâu tháng bảy
Những giọt mưa của tình yêu bất tận
Cho những người yêu trong thầm lặng hy sinh
Cho tháng bảy một nhịp cầu rất đẹp
.............
Tháng bảy mưa ngâu!
Tặng những người yêu trong xa cách
Chúc các bạn ngày chủ nhật thật vui....

Giọt mưa
mưa ngâu mưa ngâu
búp non trên cành thành lá biếc
giọt mưa
mưa ngâu mưa ngâu
tròn xoe chiếc ô trên đầu
Ngày xưa đôi ta bên nhau
chiếc ô xoe tròn là bóng lá
mong sao mưa thật lâu
để cho đôi lứa bên nhau
Ngày nay đôi ta xa nhau
vắng em anh nhìn từng góc phố
từng đôi uyên ương bên nhau
tròn xoe chiếc ô trên đầu
Ngày nay đôi ta xa nhau
lá xanh trên cành thành lá úa
từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
tình yêu đâu dễ lãng quên
Và cơn mưa
mưa rồi sẽ tan đi
trên trời đầy nắng gió
giọt mưa ngâu
hay là nước mắt ai nhớ nhau?
Chuyện tình yêu
như là những cơn mưa
trong đời đầy nắng gió
để trên mi ai bây giờ
ướt đẫm mưa ngâu .

Chủ nhật, 09/08/2009 - 11:20:pm

Tiễn chàng trai ngày mai lên đường ra trận
Cô gái để trong phòng một bình hoa màu tím
Biểu tượng tình yêu chung thủy đợi chờ
..............
Em vẫn đợi anh
Ở nơi chúng mình đã mang vào hy vọng
Nơi năm tháng em đi về thầm lặng
Lửa chiến tranh
Không tắt được những ước mơ
..........
Em vẫn đợi anh
Những tháng ngày mong nhớ
Cùng cánh hoa màu tím thủy chung
Tình yêu em và tình yêu đất nước
Nâng bước anh đi trên những nẻo chiến trường
............
Tình yêu anh vẫn dành cho em
Qua những lá thư đi qua bao miền đạn lửa
Thư viết vội vả giữa hai trận đánh
Trang giấy còn vương bụi chiến hào
..........
Rồi một ngày
Trời
Đất
Như lặng yên
Ôi những cánh hoa màu tím thủy chung
Có hay chăng?
Người lính ấy không về
Anh đã hy sinh nơi tuyến đầu đất nước
Anh đã ra đi mang theo mối tình đầu
.........
Cô gái lên đường ra trận
Ở đâu đã in dấu chân anh
Em như thấy anh
Vẫn đi trong những đoàn quân
Cô thầm gọi tên anh trên khắp nẻo chiến trường
...........
Rồi một ngày
Trời đất sáng bừng lên
Rợp cờ đỏ và màu hoa chiến thắng
Cô gái đến bên tượng đài liệt lỹ
Trồng lên mộ người yêu, một nhành hoa màu tím
.............
Bao năm tháng qua
Những bông hoa màu tím
Vẫn nở trên mộ người lính trẻ
Như bản tình ca hát mãi về anh
Người lính trẻ
Đã hy sinh cho đất nước hòa bình
Đã ra đi mang theo mối tình đầu
Để lại bản tình ca đẹp nhất
..........
Yên Thành
........
bức tranh trên ; yt trong trí tưởng tượng của một người bạn
tranh minh họa
.........
Đầu tuần tặng các bạn BẢN TÌNH CA của một thời ..Nhân những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước
Thứ bảy, 08/08/2009 - 09:40:am

Nhớ một mùa Trăng ta có nhau
Trăng thu soi rõ hai mái đầu
Lời thề còn đó vầng Trăng tỏ
Bây giờ chỉ còn Em với Trăng
...........
Em viết bài thơ dưới Trăng thu
Heo may se sắt nhớ người xưa
Trên quê hương cũ nhiều thay đổi
Nhưng vẫn còn thơ Em với trăng..
.............
Thu yên

Thứ năm, 06/08/2009 - 07:46:am


Anh là cầu vồng bảy sắc
Che chắn cơn mưa cho áo em khỏi ướt
Cuộc đời ta hai người hai ngả
Vẫn ngóng trông nhau những ngày mưa nắng
...........
Cuộc đời ta hai phương trời xa cách
Mong ước thật nhiều có được bao nhiêu?
Như cầu vồng đôi khi không ngăn nổi cơn mưa
Vẫn muốn em nhìn rõ cầu vồng bảy sắc
******
Từ chân trời xa lắc nơi anh
Chiếc cầu vồng như niềm tin anh muốn gửi
Em hãy nhìn và vững niềm tin
Như anh ở bên ,như niềm tin sáng mãi
Như tình yêu chẳng thể tàn phai..



