Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 03/11/2009 - 04:12:pm

Nhà em ờ bên kia sông
Ngày ngáy đi chợ em sang bên này
Con đò đưa em qua sông
Nhấp nhô con sóng dập dềnh trên sông
.................
Ngày nào tôi cũng ngóng trông
Con thuyền em đến trao nhau nụ cười
Anh mơ mùa cưới sang năm
Cành cau dạn hoỉ em về làm dâu
Đâu ngờ em vội lấy chồng
Đê tôi đứng lặng bên sông một minh
.
Bây giờ sông đã vắng em
Dòng sông vắng lặng con đò trống không
Tương rằng em hiểu tình tôi
Qua đôi mắt ấy nụ cười đắm say...

Biết rằng đã trách nhầm anh
Để rồi vội vã làm dâu nhà người
Bây giờ hai kẻ đơn côi
Dù thương nhau lắm vẫn đành buông trôi

Thương ai lặng lẽ bên đời
Bến thì tấp nập,căn nhà vắng tanh
Ra vào chi một mình anh
Buồn trông con nhện giăng mành chăng tơ
Giăng cho anh những vần thơ
Để anh gửi tặng ai chưa có người
Tiếc chi em nữa anh ƠI
Cái thời nông nôi như cơi đựng trầu

Mong sao anh có một người
Để anh thương nhớ sớm chiều bên anh
Yêu nhau cho chọn chữ tình
Đừng như em nhé! để mình xa nhau
...........................
ai làm thơ lục bát giỏi hơn ?...
Mới qua sông Đuống, sông Cầu/
Câu thơ đã vận vào nhau mất rồi/
Còn sông Thương nữa chị ơi
/Đi đi để biết một đời nhớ nhung
/Bắt ai đến tận Kỳ Cùng
/Để xem con tạo dở chừng kêu oan
/Dắt nhau vào tận sông Hàn/
Chắc rằng hờn giận cũng tan theo dòng
/Kinh Thầy, chị có thế không?
/Lại còn sông Hiếu buộc lòng phận con/
Cho nên sông Cấm sóng cồn/
Sông Càn, sông Luộc, sông Côn trở dòng
Chuyện tình, ai có biết không???
Thơ CM nguoilinhbien
liên hoan chào mừng ngày giải phóng thủ đô
Thứ bảy, 10/10/2009 - 10:59:pm

tiết mục múa của các cháu

YT đang hát hết mình cho bài ca Hồ Chí Minh sáng tác của EVan Macll Hồ hô Hồ Chí Minh Hồ hô Hồ Chí Minh!

YT đang trình diễn bài thơ: Hoa cỏ may

Tiết mục mở màn Tổ Quốc tôi của Hồ Bắc ( YT mặc quân phục xanh cầm mic )

tiết mục múa nhảy sạp của các bạn thanh niên
Có một bông hoa tôi không thể hái
Chủ nhật, 04/10/2009 - 10:09:am

Có một bông hoa tôi không thể hái
Vẫn đắm say hương sắc tuyệt vời
Có một tình yêu không thuộc về tôi
Tôi vẫn muốn người tôi yêu hạnh phúc
.............
Anh không thuộc về em!
Nhưng em vẫn muốn anh tỏa sáng
Để mỗi sớm mai em thức dậy
Vẫn muốn nghe tiếng chim hót trên cành
Khe khẽ hát cùng cỏ cây hoa lá
Và những vần thơ bay bổng dạt dào
..............
Tình yêu muôn đời vẫn thế
Hạnh phúc ngọt ngào, cay đắng hay khổ đau??
Vẫn là tình yêu em giữ trọn
Trong tim mình dẫu mãi mãi xa nhau....
......
yên thành


SAY CÂU QUAN HỌ
Sông cầu nước chảy lơ thơ
Đôi bờ thương nhớ tháng ngày chơi vơi
Lắng nghe em một câu thôi
Đâu hơn anh đến ! Đâu bằng đợi em!
..............
Tặng cả nhà bài thơ tình thư giãn cuối tuần
Chúc cả nhà ngày chủ nhật vui thật nhiều
Thứ sáu, 02/10/2009 - 05:18:pm


Mưa bão đã qua
Bình yên lại đến
Mong chị Hằng tới
Vui cùng Trung Thu
.............
Đêm rằm trăng sáng dịu dàng
Để đàn em nhỏ rộn ràng dưới trăng
......
Chúc cả nhà đón Trung Thu vui vẻ!
Thứ tư, 16/09/2009 - 08:18:am

Trong tiếng chiều gió đưa từng chiếc lá
Xào xạc rơi
Lời dạ khúc cắt đôi
Hoàng hôn trôi
Núi đồi xa thăn thẳm
Tình như gần
Mà thoảng giống xa xăm
...........
Mùa thu này lại nhớ những tháng năm
Da diết nhớ tháng ngày trong dâu bể
Trời đất rộng và cao đến thế
Kiếm tìm nhau mỏi mắt ở phương nào
.............
Em có đến
Như một áng mây xưa
Để trời mở chiều thênh thang gió lộng
Để anh sống những giây không tuyệt vọng
Lời thương trao êm ái tựa hôm nào
.............
Rừng hôm nay lá thư rơi xào xạc
Mình anh thôi
Gom lá giữa đất trời
Tình anh gửi
Về phương xa tít tắp
Nơi đi về- Em nhặt mảnh vàng rơi?????
........................
Thơ Phạm Anh
