Thứ hai, 13/07/2009 - 11:36:am
Anh biết không?
Khi cơn bão đi qua
Ai là người giúp em không ngjhiêng ngả
Ai là người đỡ em cho khỏi ngã
Ai đến sau khi cơn bão đã đi qua!
...........
Và tình yêu cũng nghiệm ra từ đó!
Nó không giản đơn
Như khi anh ngắm bông hồng buổi sớm
Tỏa hương thơm và đẹp đến mê hồn
.......
Em viết cho anh bức thư cuối cùng
Vì giờ đây,dù có ánh hào quang rực rỡ của giàu sang, danh vọng
Cũng không thể làm em quên được một người
Đã vì em mà chẳng ngại bão giông
Biết xót xa bông hồng mỏng manh trong giông bão
...........
Và tình yêu cũng bắt đầu từ đó
Nó diệu kỳ lung linh những sắc màu cuộc sống
Nó giúp ẻm yêu cuộc sống đến vô bờ
Và chẳng bao giờ sợ những bão giông
.........
Em viết cho anh bức thư cuối cùng
Vì em biết! anh ở đâu khi bão giông ập đến
Và em cũng biết!
Em chẳng thể là bông hồng mãi mãi buổi sớm mai...
..............
Tặng người bạn bé xíu nhưng rất thân thiết cuả tôi!!
CHÚC CÁC BẠN TUẦN MỚI NHIỀU NIỀM VUI!