BỨC HOẠ THÀNH ĐÔ (BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ)
Thứ bảy, 04/07/2009 - 05:49:am
Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng quá xá!
Tia nắng như chào đón riêng mình tui hà!
Vì tui đang vươn vai, đang hít, hít, hít hít,
thêm sức đi làm mướn, không thì la đà!
Từ xa xa xa xa nghe tiếng máy cát sét
rao bánh hai ngàn / cái, kia rồi bánh mì!
Ruột thơm thơm thơm bơ, tui đớp đớp đớp,
chơi mấy ca đầy nước vô là no liền!
Hỡi nắng hãy sáng lên để thằng tui tươi rói luôn!
Hỡi gió hãy cuốn lên để thằng tui nghe mát rơn!
Phố xá thức hết, người người cười vui,
đường thì đầy xe, ồn ào, rùm beng!
chạy ngược chạy xuôi! là la la la lá.
Hó lớ hó lơ hơ, hò lờ hò lơ hó lơ
Hó lớ hó lơ hơ, hò lờ hò lơ hó lơ
Ơi! Cô em ơi, mập ù đẹp ghê!
Nhìn mà thầm mê, cười gì thằng tui,
nhìn thiệt là vui! là la la la lá.
Chàng trai dông lên xe, cô gái phóng tuốt luốt,
em bé đi học sớm, mang cặp to đùng!
Thành đô vui ghê nơi, ai nấy thấy phơi phới!
Tui cũng chơi đồ mới, đi làm mới ngầu!
Đường đông xe chen nhau, xe buýt nó khoái ép!
Đi nhớ coi chừng đó, không thì toi đời!
Lòng vui ca khơi khơi, ai nấy ngó thắc mắc,
sao có cha nhìn mướt, nhưng mà hơi khùng!
Khùng . . . khùng . . . khùng . . . khùng . . . điên!