Blog

BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

Thứ sáu, 19/06/2009 - 08:11:am

Nhớ em nhiều, nhưng chẳng "lói",

"lói" ra hoài cũng vậy thôi!

Ôi thấy đau nơi ba sườn!

Mình gần tiêu, đời buồn hiu! Chờ oái gì?

 

Biết bao lần, em đã hứa,

hứa cho nhiều rồi tịt luôn!

Tui biết tin sao bây giờ!

Mình nằm không, nàng nằm không,

mà mắc gì chờ!

 

Này em hỡi, con đường em đi đó,

con đường tui theo đó, quá đông xe em ơi!

Mưa dâng đầy, có nhiều xe chết,

có nhiều em lết, những khi trời buồn buồn.

 

Này em hỡi, con đường em đi đó,

con đường tui theo đó, vách tôn giăng khơi khơi.

Xa nhau rồi, tui ngồi tui tiếc,

nghe tình tui muốn điếc! Xót xa lòng phèo tui!

 

Suốt con đường, ai đào bới,

té xe hoài mà không ngưng!

Xin gởi đơn thưa đào đường.

Vì đào dai, nàng bèn đi đường khác rồi!

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của yamaha50cc
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!