Blog

[G]ió lạnh về

Chủ nhật, 30/11/2008 - 02:59:pm

Thế là đã khép lại những ngày mưa. Hôm nay buổi sáng bắt đầu bằng từng đợt gió se se lạnh, khiến ta không khỏi suýt xoa “Úi chà, lạnh nhỉ”. Bây giờ trời vẫn còn thu hay đã sang đông? Cũng không biết nữa. chỉ biết ta iu cái không khí lành lạnh này hơn cả những ngày mưa dầm dề ướt át vừa qua.

 

Trước giờ vẫn nghĩ chỉ có mưa mới khiến lòng ta bồi hồi, gợi nhớ về những ký ức xưa. Không ngờ cái lạnh cũng có thể làm cho kỷ niệm ùa về trong ký ức.

 

Nằm cuộn mình trong chăn ấm, ta thả hồn mình theo từng cơn gió lạnh, để gió cuốn mình về với những ngày xưa. Chợt như thấy lại một buổi sáng trời đông, khi ta còn ở tiểu học, đứng giữa sân trường lộng gió với những chiếc lá bàng rơi …và chỉ có thể…chỉ là những mảng ký ức vụn vặt, chấp vá, không rõ ràng nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy một cái gì đó bồi hồi, man mác….

 

Và lại nhớ một buổi sáng trời cực lạnh, khi ấy ta vẫn còn là một cậu bé con, cố nhặt nhạnh thật nhiều cành cây khô để rồi hí hoáy nhóm lấy một ngọn lửa và cho tay vào sưởi ấm…ta vẫn còn nguyên cái cảm giác ấm áp và thích thú khi ấy, cái cảm giác khi nhìn thấy ngọn lửa do chính tay mình nhóm bập bùng cháy, xua tan đi cái lạnh buốt người.

 

Và ta nhớ những buổi tối đi bên em, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh em, để rồi mỗi khi có cơn gió thoảng qua, lại thấy em xoa xoa tay vì lạnh, ta muốn ôm em vào lòng, mang đến hơi ấm cho em…nhưng ta không thể, vì ta biết, ta vẫn chưa đạt được giới hạn ấy.

 

Nắng đã lên. Từng tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, nơi mà ta, cuộn mình như con sâu róm khổng lồ, đang ngồi hí hoáy viết. nắng ấm đã xua tan đi phần nào cái lạnh, nhưng mạch ký ức của thì vẫn miên man…

 

Chào nắng ấm, chào ngày mới, chào tạm biệt chuỗi dài kí ức của ta, hẹn gặp lại mi, mỗi khi gió lạnh về.

 

tienxu


Các Bài Blog Khác Của xuxu
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (14)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!