xuanthy_kc chưa có bài viết yêu thích
Chủ nhật, 12/07/2009 - 09:58:am
Blog - không đơn giản chỉ là nơi mình háo hức ghé thăm mỗi ngày, nơi mình gửi gắm thật nhiều nỗi niềm và tâm sự, nơi mình sẻ chia bao kỷ niệm vui buồn, mà cũng chính tại nơi này, mình tìm thấy được tình bạn chân thành, cũng là nơi mình chăm chút từng ngày như một đứa con tinh thần đầy gắn bó - một cái gì đó mình thực sự trân trọng và đã quá quen thuộc mất rồi...
Bây giờ, chỉ còn vài ngày để ra vào chốn thân thương này, thấy lòng cứ quặn quặn một nỗi buồn khó diễn tả được bằng lời... dường như mình sắp phải chia xa một thứ gì đó thiêng liêng và gần gũi lắm, như mất đi một người thân, một người bạn vậy...
Nhớ ngày nào mình mới chập chững viết những dòng nhật ký mạng đầu tiên, còn là những ngày nông nổi và trẻ con, còn sống hết mình theo cảm tính, còn buồn vu vơ những chuyện vụn vặt, giờ đã gần 3 năm trôi qua, cuộc sống thay đổi từng ngày, và những entry vẫn sánh bước bên mình theo những dòng ký ức từ nhỏ nhặt đến lớn lao nhất... Mình già đi, không hay blog cũng già theo, và chuẩn bị biến mất mãi mãi trong khi mình vẫn còn đây, với bao nhiêu cảm xúc đong đầy... Thấy. Thực sự. Hụt. Hẫng.
Tạm biệt nhé, người bạn ảo nhưng không hề hư hao... trong lòng mọi người, đây vẫn sẽ là ngôi nhà mạng thân thuộc nhất và không nơi đâu có thể thay thế...