Blog

Chợt nhớ rằng mình đã [chia tay]

Chủ nhật, 31/05/2009 - 12:13:am

Hôm nay ...

Vâng , lại 1 ngày sắp trôi qua ...

Cứ tưởng ...

Là 1 ngày ...

Sẽ vui lắm ...

Cứ tưởng ...

Sẽ như mọi ngày khác ...

Onl để ... chờ 1 người ...
Để được vơi đi 1 chút thương nhớ ...

Để được lo lắng , hỏi thăm anh ...
Cũng đã rất hạnh phúc ...
Rồi giật mình ...

Nhớ ra ...

và ...

Tự bảo mình ngốc ...

Cứ mãi sống trong mộng tưởng ...

Rồi có đôi khi ...

Bắt mình phải chấp nhận ...

Cái sự thật đó ...


Có lẽ ...

Em cũng đã quen ...

Với cái cuộc sống ...

Chẳng có anh ...

Nhưng có lẽ ...

Em cũng đã quen ...

Với cái cảm giác nhớ anh ...

Rồi lại đau vì anh ...

Có lẽ ...

Anh nói đúng ...

Thời gian ...

Sẽ làm phai nhòa mọi thứ ...

Tình cảm em dành cho anh ...

Rồi cũng sẽ ...

Chỉ còn lại nỗi đau ...

Rồi sẽ có " ai đó " ...

Đến bên em ...

Xoa dịu nỗi đau mà anh đã để lại cho em ...
Thôi thì ....

Em chờ anh ...

Chờ đến lúc ...

Anh sẽ lên tiếng ko cần em nữa ......

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 16/04/2009

Các Bài Blog Khác Của xuanthy_kc
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!