Thứ ba, 26/08/2008 - 02:27:pm

Xa cách nhau.
Anh không phải là lửa.
Mà thiêu đốt tim em.
Anh không phải là tuyết.
Mà lòng em tê tái.
Anh không phải cuồn phong.
Mà hồn em thất lạc.
Xa cách nhau.
Em là người lạc lối.
Giữa cuộc sống bon chen.
Giữa cuộc đời rối rắm.
Em là cánh chim mỏi.
Giữa biển trời bao la.
Em là con thuyền nhỏ.
Giữa biển khơi nghìn trùng.
Biết về đâu anh hỡi !
Em chẳng biết về đâu...?
Em! âm thầm lặng lẽ.
Giữa nhịp sống tất bậc.
Em làm người vô cảm.
Để tim mình ngủ yên.
Em gặm nhấm thời gian.
Cho tình mình phai nhạt.
< buồn quá đi thôi >