Blog

Lại thất vọng!

Thứ ba, 01/04/2008 - 01:06:pm

Anh tìm hiểu em khi em và anh chỉ là người dưng, thế rồi mẹ bảo anh tìm hiểu em. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp khi em chưa biết nhiều về anh. Anh là 1 người ham chơi, đến giờ thì hết rồi, nhưng em không dám chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi em quen anh, không ai đánh vần được chữ " Ng" mà đúng không? Thế nên em không đi chơi, không hẹn hò, không nhắn tin, tất cả về số 0 như ban đầu, vốn thế.

Rồi thời gian trôi qua, em và anh không hẹn hò, không nhắn tin, không gặp mặt. Em nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, nhưng bất ngờ khi em nghe bạn nói mẹ anh qua nhà nó chơi, bảo mẹ nó rằng anh chê em. Nhưng thực tế là như vậy sao?? Em không bao giờ nghĩ xấu về ai, nhưng khi nghe tin đó, giật mình rồi buồn, tự ái, em nhắn tin kể cho anh nghe, anh không trả lời, đó là câu trả lời mà không cần anh Reply!

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như em và anh không gặp nhau, không hẹn hò phải không!

Rồi lại thêm nữa, bác gái lại muốn kén chồng giùm cháu, lấy mail của cháu cho 1 người. Em lại hẹn hò trên mạng, vì người đó làm việc ở nước ngoài. Anh chat, gửi mail, gọi điện thoại mỗi ngày, liên tục 1 ngày 3 lần như những bữa cơm mà em vẫn ăn, như 1 hoạt động xả Stress khi em bị căng thẳng, mẹ nghe em kể , mẹ thích anh là do em kể. Thế rồi em cũng không hiểu vì sao mà tự dưng cả 2, em và anh đều muốn cách đứt liên lạc, không nhắn tin, không meo mốc gì hết. chỉ vì cách nói chuyện của anh và của em. ..(Mặc dù em vẫn tiếc cho mối tình nhanh chóng này)

Em không hiểu được đến bao giờ thì em mới tìm được một nửa của mình!

Cuộc đời vốn thế mà, chúng ta cứ hy vọng thật cao, rồi lại chính chúng ta lại thất vọng tràn trề.....

                                                                                                                                                                                                    Ngày buồn!

Các Bài Blog Khác Của xitin
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!