xedaphetxang
Thư mục riêng của xedaphetxang
BlogRoll

    Blog

    Nỗi lòng của nắng

    Thứ hai, 30/06/2008 - 08:32:am

    Khi nói đến nắng, ta lại nghĩ đến cái oi bức đến khó chịu, sự kiêu sa dát vàng rực rỡ. Thế nhưng trong chúng ta có ai thực sự hiểu được nỗi lòng của nắng?

    Sáng sớm, ta thức dậy, thấy từng giọt nắng xuyên qua khung cửa sổ, lung linh trên những khóm hoa dại bên đường. À! Nắng đang dạo chơi đấy!Nắng ở trên cao sà xuống, nhanh chóng , bất ngờ. Rồi thì rực rỡ, kiêu hãnh trên bầu trời cao vút, chẳng nơi nào mà nắng chưa từng chiếu đến. Trên khoảng không bao la, với gió, với mây, nắng rong rủi từ ngày này sang ngày khác....Một ngày kia, mùa đông đến! Nắng nhạt nhoà, chầm chậm lướt wa những hàng cây đổ bóng. Đi đâu vậy? Nắng đi đến nơi có thật nhiều mây & gió để tiếp tục cuộc chơi....nhưng....gió đã lạnh lùng lướt như bay rồi mất hút, theo cùng là từng cụm mây trắng ngần phớt lờ, bỏ  mặc ở đó, những tia nắng đứng tần ngần với gương mặt trắng bệch. Nắng như nghẹt thở, 1 cái gì đó đã chặn ngang mọi tri giác, hồn nắng là 1 khoảng không, trống rỗng rồi dập tắt. Trong cái giây phút ấy, nắng tự hỏi: " Từ xưa đến nay mình thực sự đã có được niềm vui và hạnh phúc?". Có đấy chả là nắng đã rất vui vẻ khi cùng gió đu đưa, giễu cợt với đám mây thanh khiết ấy sao? Rồi cả khi cười đùa v7í những cành hoa lưu li sặc sỡ nữa chứ?...Ko! Ấy chỉ là sự ngưỡng mộ với 1 cái gì đó thật cao sang rực rỡ. Là những cuộc vui giả dối được tạo dựng bởi chính bàn tay của thượng đế! Những tình cảm mà nắng tưởng chừng là trong sáng ấy chỉ là ảo tưởng, là ước mơ của 1 tâm hồn cô độc. Rồi nắng nghĩ bâng quơ, những gì đã wa, những gì vừa diễn ra và những gì sắp tới, chẳng còn wan trọng nữa khi tất cả những tình cảm mọi người dành cho nó chỉ là giả dối. Họ chỉ muốn mình được nổi bật khi bên cạnh nữ hoàng của bầu trời, rồi khi nắng tắt, họ sẽ chạy theo 1 biểu tượng tuyệt đẹp khác, chốc làt nữa thôi sẽ wên nắng đi để cùng sánh vai bên tuyết - nữ hoàng của mùa đông. Dù biết hạ đến, họ sẽ way lại vui đùa bên nắng nhưng thôi........mặc kệ, nắng chẳng ham tyêu đến từ đầu lưỡi.

    Nhiều khi nắng ước ao được như những hòn sỏi nhỏ bé, được tắm táp trong làn nước trong xanh và vui đùa với đám rêu xanh, con nhái nhỏ. Những vật nhỏ bé tầm thường ấy, ko khoác lên mình chiếc áo đẹp kiêu sa như của nắng, cũng ko thướt tha như gió như mây nhưng những tình cảm họ dành cho nhau thật chân thành và mộc mạc, ko ích kỉ, hám danh cho riêng mình. Nỗi lòng của nắng là thế đấy mà có ai biết được đâu!

    Các Bài Blog Khác Của xedaphetxang
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!