Chủ nhật, 18/05/2008 - 07:57:am
![]()
Các bạn ơi vậy là hè lại đến rồi.Tiếng ve lại râm ran khắp sân trường, hoa phượng lại trải đầy những con đường đất đỏ quê ta.Các bạn biết không? Mình đã trải qua 9 mùa hè rồi nhưng mùa hè này lại khác! Vì.....mình sắp phải rời xa nơi mình đã từng học 9 năm trời và làm chật đất đúng 16 năm. Cảm xúc của mình lúc này chính mình cũng khó tả lắm. Mình hơi nôn nao đến ngày đi, vừa luyến tiếc mà cũng vừa sợ các bạn sẽ quên mình. Quên đi một cô bé xấu xí vừa béo vừa lùn với đôi kính cận dày cộm. Rồi thời gian củng sẽ phai nhoà đi tất cả: hình bóng bạn bè trên sân trường lúc rong chơi, những hàng cây thiu thiu trước gió, con đường đến trường đầy sìn lầy lội và những kỉ niệm yêu thương.Mình cũng không biết tương lai đang có những gì đang chờ đợi mình, nhưng chắc là mình sẽ cô đơn lắm, vì ko có bạn bè. Mình sợ lắm nhưng mỗi khi nhớ đến bạn bè là mình vững tin thêm nhiều. mình biết nếu các bạn còn nhớ đến mình thì ở nơi này các bạn sẽ luôn cầu chúc cho mình và mình cũng vậy. Dù ở bất cứ nơi nào thì mình vẫn luôn nhớ và yêu các bạn.