Blog

Bạn về nhé!

Chủ nhật, 26/10/2008 - 12:02:pm

Hum nei bạn đến đưa quà sinh nhật cho tui, tui vui lém. Cũng đã lâu rùi đúng hok? Tui vs bạn đã thân nhau đc lâu oy` nhưng muh dường như từ khi vào năm học đến giờ chúng ta chẳng có j` để nói vs nhau nữa, đã có 1 khoảng thời gian tui đổi số điện thoại và hok cho bạn bít, tui bít bạn sẽ rất giận tui và tui mong bạn có thể hỉu rằng nếu tui liên lạc vs bạn thường xuyên tui sẽ nản mất, vì bạn quá giỏi, tui hok theo kịp bạn đc, thật đó, những luk nói chuyện vs bạn tui cảm thấy rất thiếu tự tin. Nhận quà xong tui chỉ nói 1 kâu cảm ơn, và nói: "Bạn về  nhé!" mà hok nhìn bạn 1 lần, tui xin lỗi...

Các Bài Blog Khác Của Hiệu trưởng trường huyện ^^
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!