Thứ năm, 23/10/2008 - 12:45:pm
Lâu lắm rồi mình hok quan sát kĩ mọi người trong lớp, tuần trước vừa mới đổi chỗ, bàn mình ngồi sau bàn Phong, mình nhìn thấy chiếc cặp của Phong đã bị đứt khoá, chiếc cặp da đã cũ bị mất khóa bây giờ giống như chiếc túi đựng sak màu đen vậy. Mình thấy thương cho hoàn cảnh của Phong, mẹ phải xuất ngoại đi làm thuê, 3 bố con Phong ở nhà nuôi nhau bằng mấy chiếc đĩa CD bán ngoài chợ. Thế nhưng Phong cũng chẳng kêu ca nửa lời, vì Phong biết nếu như hok chịu khổ đc thì mẹ sẽ khổ hơn, Phong bỏ qua cả cái sĩ diện của 1 thằng con trai. Mình biết Phong đã cố gắng rất nhiều để học tốt, để hok phụ lòng bố mẹ. Trong lớp mình cũng còn nhìu bạn như Phong, liệu những người như chúng ta, trong đó có mình đấy nhé, có thể chịu đựng đc 1 cak như Phong hok trong khi mà chưa đói đã có người lo cho cái ăn, chưa lạnh đã có người lo cảm lạnh. Riêng cặp đi học mình có khoảng 5 cái, mình muốn đưa cho Phong 1 chiếc balô tuy hok còn mới nhưng vẫn đang rất tốt nhưng hok bít phải làm thế nào, vì thà rằng mình là 1 đứa con trai nhưng mình lại là con gái nên khó có thể làm cho Phong chấp nhận để lấy chiếc balô đó, ai giúp mình đc hok?
Nếu những thành viên của lớp 12A1 đọc đc entry này xin đừng nói vs Phong những j` mình đã viết, mình hok mún Phong bị mặc cảm.