Blog

Sáng nei bọn kon trai lớp mình tổ chức 20/10 cho tụi con gái, bốc thăm chọn wa` và người tặng. Mình bốc phải Uyên, thằng kon trai trong lớp mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Chắc chắn nếu ai mà bít nó thì cũng sẽ ngưỡng mộ nó thui. Này nhé, nó là một thằng kon trai nhưng ở nhà, nó làm hết tất cả mọi việc từ nấu kơm, rửa bát, giặt giũ,..., có cái gì chơi đc hay ăn đc đều nhường cho em hết. Có những lúc mẹ nó bảo đừng làm để mà học thì nó vẫn cứ đòi làm bằng đc để mẹ khỏi mệt. Thế mà nó vẫn học giỏi như thường, sắp tới đây nó sẽ tham dự cuộc thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lí.
Còn mình thì,... thật đáng xấu hổ, là một đứa con gái mà suốt ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rửa bát buổi trưa, thế mà còn lười đấy nhé. Không phải mình hok pít nấu ăn, mình nấu ngon là đằng khác nhưng muh, hix, mình "siêng nhưng hok mún làm" nàh ><. Có làm nhìu thì cũng làm mấy việc vặt, từ khi vào năm học đến giờ có phải làm gì đâu, chỉ có học, chơi, vẽ vời thui nàh, mấy bữa hè còn có phụ ba sửa máy, bán phụ tùng máy móc cho khách, he he. Thế mà, dù vẫn là học sinh trong lớp chọn 1 của trường về ban tự nhiên, cái mác A1 to đùng đấy nhé, mà học hành vẫn bình thường, có phải do nhác học đâu, nhưng sao muh đầu óc mình tăm tối thía nữa pít .

Các Bài Blog Khác Của Hiệu trưởng trường huyện ^^
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!