Blog

- Đồ béo! Mày về giảm cân đi rồi lại nói chuyện với tao!
   Đó là câu nói xúc phạm nhất mình từng nghe cho dù đó chỉ là một câu nói đùa từ một cô bạn lớp bên mình vẫn thường hay chơi. Lúc đó mình làm j`? Khóc àh? Không, mình chẳng quá yếu đuối như thế, mình chỉ im lặng và Chi, người bạn thân của mình đã lên tiếng cho mình nhưng mình đã bảo cô ấy im lặng. Mình ghét những ai cứ đưa khuyết điểm của người khác ra đùa dai một cak vô duyên như thế.
   Thử hỏi có bài hát nào là bài "Khúc củi di động" hok? Hay chỉ có bài Nấm lùn di động thui? Và liệu khúc củi có làm đc những j` như nấm lùn vẫn làm đc hok? Chắc chắn là khúc củi chẳng thể nào học ngày cày đêm đc như nấm lùn, khúc củi cũng hok thể có đủ sức khoẻ để chiến đấu vs những j` mà thời tiết khắc nghiệt đưa đến.
   Nhưng, ai sinh ra cũng hok thể kiểm soát nổi chính mình, có những người ăn nhìu cũng hok béo đc, còn có những người chỉ ăn kơm vs rau thui cũng béo lên. Chẳng bao giờ mình có ý định giảm béo cả, mình cũng hok có thời gian để làm những việc chưa có lợi vs mình, mình chỉ nói là chưa có thui nhé, hok phải hok có đâu nhưng bz mình đang cần sức khoẻ muh.
   Nhân đây cũng mún nói vs các bạn rằng đừng bao giờ nói vs người béo những j` như mình đã từng nghe, hok phải người béo nào cũng đủ bình tĩnh để im lặng trc những lời nói xúc phạm như thế đâu.

Các Bài Blog Khác Của Hiệu trưởng trường huyện ^^
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!