thật lạ, mình chẳng thấy mệt nữa ^^
Thứ năm, 09/10/2008 - 12:03:pm
Sáng nay ngủ dậy mình vẫn hok nghĩ là mình đã hết cái cảm giác hụt hẫng hum wa nhưng khi đến lớp mình lại thấy vui vui.
Vui nhất là vào tiết văn, năm ngoái điểm tổng kết văn của mình còn thấp tẹt mà năm nay hok ngờ điểm mình lại cao thía, he he. Mình đc 8điểm 1tiết vs 9 điểm miệng, sướng wa' ^^.
Đến tiết Lí thì còn hay hơn, có một bài toán mà thầy vs trò cãi nhau vui thui rùi, đúng là chưa có tiết vật lí nào mình hứng học như ngày hum nei, thầy phải xin 1 tiết Anh nữa để giải típ bài toán đó mà đến bi giờ vẫn chưa giải đc, he he.