Blog

Con trai và con gái có quá khác biệt?

Chủ nhật, 28/09/2008 - 01:04:am

Theo tui nghĩ là hok nếu chúng ta chịu tìm hỉu tình hình ^^.

Con gái trong mắt con trai là một loài khó hỉu, sáng nắng chìu mưa trưa ẩm ướt, nhưng thực ra trong mắt con gái con trai cũng khó hỉu hok kém. Đôi khi, con trai gửi đến con gái những dòng tin nhắn dễ thương làm con gái thao thức cả đêm hok ngủ cho dù pít đó chỉ là dòng tin nhắn từ một thằng bạn thân đúng nghĩa mà thui. Nhưng có thể những ngày sau đó, con trai lại hững hờ với con gái một cak hok hỉu nổi,là vô tâm đấy ạh ^^. Đấy! Ai bảo con trai hok giống con gái, chẳng wa là cak biểu hiện khác nhau của cùng một loại bệnh, keke. Nhưng là một mean girl cũng đồng thời là một tomboy, tui nói nhỏ naz, thực ra con gái giận con trai chỉ vì mún đc con trai wan tâm thui nàh, con gái cũng sợ con trai giận lém đó, vì khi các chàng giận thì khuôn mặt của các chàng lun đằng đằng sát khí, ai mà hok sợ cơ chứ?

Rồi con trai thường bảo con gái là mít ướt, ghen tị với con gái vì con gái có thể bật khóc ngon lành trước mặt mọi người mà hok ngại. Nhầm, nhầm to oy` con trai ạh! Con gái lun hok mún để cho ai nhìn thấy mình luk khóc (tất nhin trừ một số trường hợp đặc biệt ^^) vì luk đó trông con gái bớt đáng iu đi và con gái lun mún thể hiện mình mạnh mẽ cơ muh. Và con gái cũng đánh giá rất cao những anh chàng thể hiện lòng mình một cak chân thành, có nghiax là con trai có thể dựa vào con gái luk pùn nàh, con trai có thể khóc. Bật mí naz, nếu con trai mà khóc trước mặt con gái thì con gái sẽ nghĩ rằng mình là người wan trọng, ai mà chẳng mún mình là người wan trọng trong mắt người khác đúng hok? ^^

Đó là chuyện của những đôi bạn thân và những đôi iu nhau nàh. Còn chuyện mới huh? Thật ra thì chúng ta nên nhớ, tất cả những người mà ta đang wen pít đều đã từng là một người xa lạ, vậy nên việc nói một câu "Xin chào" trước chằng ảnh hưởng gì đến việc tự hạ thấp bản thân mình cả. Con gái thường nghĩ mình là con gái hok nên làm wen trc' hay đại loại như  thía, nếu cô gái nào cũng suy nghĩ như thế thì sẽ chẳng có spider girl đúng hok? Hơn nữa nếu là bạn bè thì càng chẳng sao, nếu chúng ta cứ ngại với những suy nghĩ cổ hủ thì tình bạn sẽ chỉ mãi ở mức wen pít mà thui, chẳng bao gìơ nó có thể cho bạn những thỏi kẹo ngọt nhất đc. Tui hok phủ nhận các bạn gái bzờ bạn nào cũng dể thương, lun bít cak là cho mình đẹp. Nhưng, đừng sống với câu ranh ngôn "Xinh xinh, kiu kiu, zai nó mới iu" naz ^^, thực ra thì người ta mún làm wen với một que kem mát hơn là làm wen với kí tủ lạnh nàh. Ui, luk nãy giờ tui toàn chỉ trik' con gái tụi tui thui hà, để chuộc lỗi với chị em tui xin nói đến một số điểm trừ của các chàng nèi. Con trai cũng có những suy nghĩ "hẹp hòi'' hok kém chị em nàh, có một số chàng cứ nghĩ mình đẹp zai, lắm tài lẻ thì hok cần wan tâm đến tiểu tiết, kiêu đến nỗi luk nào cũng bắt con gái phải nhắn tin trc, cứ làm ra vẻ ta đây lắm bạn, thiếu một người thì cũng chẳng có j` là wan trọng, tui đặc biệt ghét những người như thía nàh, có động chạm đến ai thì cho tui sor kon gà ry naz ^^.

Haizzzzzzzzzzaaaaa!!!!!! Nếu nói về con trai, con gái thì hok sao kể hết, thui để hum sau tui viết típ vậy. bzờ tui pùn ngủ wa' hà. -."

Các Bài Blog Khác Của Hiệu trưởng trường huyện ^^
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!