Blog

Thói quen....

Thứ hai, 21/07/2008 - 08:05:am

Thói quen...
Chỉ là những thói quen thường ngày... nhưng ko hiểu sao nó làm mình đau quá...

Chỉ đơn giản là thói quen lúc nào cũng ôm cái điện thoại bên mình cả lúc ngủ...
Bởi vì lúc đó biết đc rằng sẽ có một người.... một tin nhắn mèo ú ngủ ngon....
Ừh thì vẫn ôm cái điện thoại đó thôi...Nhưng ko còn đợi một tin nhắn nữa....Mà cố tìm một người để send một tin nhắn...

Vẫn thói quen làm một chốc lại nghía xem.... có bỏ lở tin nhắn hay cuộc gọi nào ko??...
Ừh thì vẫn nghía xem đó....Nhưng sao cái điện thoại cứ nằm im ỉm... Hình như mạng nhện giăng nó lun rồi...

Vẫn treo nick sáng để khi ai đó rảnh lại tranh thủ chat chit... và mè nheo...
Ừh thì vẫn treo nick đó... Nhưng cả ngày ko nói với ai một câu....Game vậy....

Vẫn đều đặn đến Sg học ... vì biết ai đó sẽ đón ... và được ăn cả món khoai lang nướng....
Ừm thì vẫn đến Sg đó.....vẫn mua khoai lang đó... Nhưng lại là tự mình đi mua...Một mình đi và một mình về...

Vẫn chạy xe dưới mưa... Bệnh... và biết ai đó sẽ mắng yêu....Bảo ko được tắm mà ko nghe...
Ừh thì vẫn tắm mưa đó...Vẫn bệnh đó....Nhưng lại tự mình trách mình....Biết bệnh mà cứ bướng....
Ừh thì vẫn thế đó.... Nhưng sao ko còn được như thế nữa.... Ừh thì thế vậy....
Bình yên nhỏ...Cứ ngỡ mình mạnh mẽ...
Nhớ...

Các Bài Blog Khác Của wwhynot
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!