Blog

Một ngày thê thảm T_T

Chủ nhật, 06/04/2008 - 10:36:am

Thứ 7 5/4/08

11g cãi nhau, ghét xách xe chạy......

1g 05 vào " Hình như là" cafe 1 mình ngắm trời chuyển mưa :)) sẵn đếm khách trong quán xem có tia đc anh nào lun hem

11g45 3 anh bước vào quán nhìn cứ như thiền thần, chớp chớp con mắt nhưng giả chẳng để tâm......

Mặt lúc đó chắc lạnh như tiền...

12g05 send sms hàng loạt mong tìm ra 1 người nào rảnh rỗi cafe chung..........

12g06 tít ... tít người bận người ngủ, chả ma nào thèm ra.........

Kệ ngắm mây đen típ và mơ tưởng về viễn cảnh ngồi lâu quá chủ quán xách cây ra dí..........

4g chạy qua chổ bạn đúng vào lúc trời nắng kinh sợ, núp vào 1 chổ mát kinh khủng thì chú bảo vệ xách cây chổi ra............ Ái chà chú ấy quét sân........ Quét lúc nào ko quét canh ngay mình đứng mà quét mới đau chứ.......

6g30 từ quán chạy sang cinebox coi phim,. vừa ra âấ xe phát hiện bị đổi nón bảo hiểm T_T..........

Kinh chả biết ma nào nó chơi gì mà kinh thế thấy nón đẹp là chớp mà may có còn chút nhân tính để lại cái nón của nó........

Mà nón của con nít mới đau, nhìn cái nón rồi nhìn cái đầu mình ko bík nên cắt bớt cái nào để nhét vào cho vừa........

7g10 tới cinebox chị ui em hết vé suâấ này goài

Gịong nói nhỏ nhẹ mà nghe chua chat ghê, xe lại gởi rồi thêm cái tật làm biếng, bụng thì cồn cào........

7g15 vác bộ đi tìm quán ăn đi tới ga Sài Gòn mới tìm đc 1 quán tạm ổn..........Thịt gà mà tưởng mình đang ăn thịt trâu 200tuổi.......

7g50 lang thang lết thết vào ga mong tìm 1 chổ ngồi lý tưởng, nhìn bên trái nhìn bên phải..... toàn yêu nhau T_T

7g05 Lủi thủi đi ra, cố lê lết về rạp....

7g30 vào quán kêu 1 ly sứa tươi rồi rít 1 hơi cố mong cho tới suâấ........

Đọc báo rồi xem quảng cáo rồi lại nhìn ng ra ng vào.........

Nhìn mãi cũng chán, ngồi mãi cũng tê chân rồi lại chạy lên chạy xuống cầu thang.....

Chạy ra chãy vô vào tolet :-"

9g15 vào rạp xem phim cười bể cả bung, sao mà iu Châu Tinh Trì thế ko bík....

9g55 tít tít tin nhắn của thăằg bạn nó bảo mún nhậu...........

Thảm cái đt chả còn xu nào lại đang trong rap ko thể nghe máy, oài nó giận........

10g 30 về tới phòng lăn đùng ra ngủ........

10g35 mắt nhím lại mà ko tài nào ngủ nồi chống con mắt xem phim tập 2.........

Rùng mình mới nhớ cái nón bảo hiểm mất goài mà mình đang trong tình trạng " tiền khô cháy túi có ai hiểu đâu.."

Còn chiếc xe đang hết xăng nữa chứ, thảm cảnh tập 2

Hình như khó khăn này nó kéo theo khó khăn khác........

mặc kệ mai tính ngủ đã chả còn sức đâu mà chống chọi........

5g lục đục bò dậy hoàn thành nhiệm vụ xong đú đởn xem hoạt hình........

8g xách xe chạy, đang đứng nghe phone thì ông kia tông vào mình. Kinh thật

Đứng yên cũng bị xe đụng......

9g 30 về tới nơi mới bík mình còn sống, chả bík còn chuyện gì nữa ko????

Thê thảm 1 ngày T_T

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của wwhynot
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!