Hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc!
Chủ nhật, 09/12/2007 - 09:46:pm
Đầu cầu Hà Nội
Hình ảnh cung cấp tưNhiếp ảnh gia Na Son
Chùm ảnh: biểu tình hoà nhã phản đối Trung Quốc về vụ Tam Sa Sáng nay, hồi 9h15, có khoảng 300 người đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp đông nhất là thanh niên đã tổ chức biểu tình trước cửa ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối vụ việc Tam Sa. Đoàn biểu tình hô vang các khẩu hiệu “Trường Sa, Hoàng sa là của Việt Nam!”, “Phản đối Trung quốc thành lập Tam Sa”, “Việt Nam- Trường Sa, Hoàng Sa”… và hát quốc ca say sưa. Nói chung đây là một cuộc biểu tình rất đỗi hoà nhã và có văn hoá của chúng ta để phản đối lại hành động bành trướng của Trung Quốc.
Xin giới thiệu một vài hình ảnh
Một bác gái hô rất hăng, nước mắt ngân ngấn
Rất đông phóng viên, người đi đường, khách du lịch tranh thủ chụp ảnh đoàn biểu tình
Một bạn dùng ĐTDĐ chụp ĐSQ trung Quốc 
Mơí đầu thì cũng chưa đông lắm, nhưng về sau con số tham gia lên tơí khoảng 300 người

Có nhiều người lớn tuổi rất hăng hái

Những nắm tay đồng lòng giơ cao

Những lá cờ đỏ gắn kết mọi người

Biểu ngữ tuy hơi sai chính tả tí nhưng không hề gì, người Trung Quốc tiếng nh cũng không giỏi lắm nên chắc vẫn hiểu hết

Nhà báo tự do Xuân Bình mặc áo đoe có sao, mang biểu ngữ đạp xe đến tham gia- nhiều người tưởng nhầm anh là người Hàn Quốc

Các bạn cảnh sát chống bạo động cũng rất hiền, chỉ đứng quan sát và cười 

Bác gái hăng hái khiến các bạn trẻ phải ngưỡng mộ và noi theo

Ước tính có tới 300 người tham gia

Đến khoảng hơn 10h thì đoàn biểu tình được các chú cảnh sát yêu cầu giải tán vì “đây là việc của 2 nhà nước, các bạn thanh niên nên về đi học!” Đầu cầu TP. HCM Copy từ blog của bạn jokeguy Sáng nay, ngày 09/11/2007 đã diễn ra 1 vụ biểu tình trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc (lý do gì thì biết rồi). Địa điểm là tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai. Rất may là nhà của bố “tác giả” bài viết này nằm ngay đó nên đã có dịp chứng kiến toàn bộ sự việc này. Sau đây là 1 số hình ảnh thu thập được.
Cuộc biểu tình bắt đầu thấy được là lúc 9h38 phút…

Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật…
NX:
-Đây là cuộc biểu tình tự phát và không có tổ chức nên kết quả thu được sẽ chẳng có gì
-Toàn hô hào bằng miệng và dùng tiếng Việt nên có bố tụi nó cũng chẳng nghe được, mà nghe được cũng chẳng hiểu gì.
-Chẳng nêu ra được yêu cầu và mục đích gì. Chỉ thấy vỗ tay và hát hò (Việt Nam, Hồ Chí Minh…)
—-> Nhìn chung không giống 1 cuộc biểu tình mà giống đi cổ vũ SEAGAMES.
Updating… Đúng 9h sáng, những người dân Việt Nam yêu nước đã có mặt trước ĐSQ Trung Quốc để phản đối việc TQ xâm phạm chủ quyền VN tại Hoàng Sa và Trường Sa.










Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, là máu thịt của Việt Nam !



Trong số hàng nghìn người tham gia biểu tình sáng nay, còn có không ít những sinh viên Trung Quốc, những người sống và làm việc tại Việt Nam cũng tham gia cùng những người dân Việt Nam. Họ là những người yêu chuộng hòa bình, yêu tự do và yêu độc lập.


Cờ Việt Nam được các bà con ở phố Hàng Bông đem ra phát !

Hẹn gặp lại các bạn sáng chủ nhật tuần sau !






























Bố con anh Xuân Bình nổi bật giữa đám đông với màu đỏ chót và tấm khẩu hiệu.
Xin giới thiệu một vài hình ảnh

Một bác gái hô rất hăng, nước mắt ngân ngấn

Rất đông phóng viên, người đi đường, khách du lịch tranh thủ chụp ảnh đoàn biểu tình

Một bạn dùng ĐTDĐ chụp ĐSQ trung Quốc

Mơí đầu thì cũng chưa đông lắm, nhưng về sau con số tham gia lên tơí khoảng 300 người

Có nhiều người lớn tuổi rất hăng hái

Những nắm tay đồng lòng giơ cao

Những lá cờ đỏ gắn kết mọi người

Biểu ngữ tuy hơi sai chính tả tí nhưng không hề gì, người Trung Quốc tiếng nh cũng không giỏi lắm nên chắc vẫn hiểu hết
Nhà báo tự do Xuân Bình mặc áo có sao, mang biểu ngữ đạp xe đến tham gia- nhiều người tưởng nhầm anh là người Hàn Quốc
Các bạn cảnh sát chống bạo động cũng rất hiền, chỉ đứng quan sát và cười
Bác gái hăng hái khiến các bạn trẻ phải ngưỡng mộ và noi theo
Ước tính có tới 300 người tham gia
Đến khoảng hơn 10h thì đoàn biểu tình được các chú cảnh sát yêu cầu giải tán vì “đây là việc của 2 nhà nước, các bạn thanh niên nên về đi học!”