T______T chưa có bài viết yêu thích
Yumer ơi_ Mình cùng hợp mặt nhé
Thứ năm, 20/11/2008 - 10:27:pm
Xin gửi đến.........
Trong cộng đồng của Yume thì có nhiều, rất nhiều yumer. Mỗi khi gia nhập, mỗi người có tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có thể chắc rằng, sau khi đã gia nhập cộng đồng yume một thời gian, thì tất cả các yumer chúng ta đều cảm thấy khác hơn trước nhiều, đúng không? Có được thêm bạn mới hay ít nhất là tìm thấy được niềm vui nhỏ nhoi từ việc viết blog hằng ngày. Đối với bản thân tôi thì tôi thích nhất là viết blog đấy. Nó như một quyển nhật kí vậy. Có thể trút hết tâm sự hay bất cứ khó chịu, bực dộc trong cuộc sống bộn bề đầy to toan, phiền não. Rồi bạn bè có thể vào đọc, có thể sẻ chia những điều ấy. Và những dòng lưu bút hay ý kiến mà các bạn để lại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Vì sao ư? Vì khi ấy, tôi biết các bạn đã đọc xong, đã suy ngẫm và hiểu được những điều mà tôi muốn nói. Hay nhậm chí là hiểu được những tình cảm trong câu chuyện trên. các yumer dường như đã thêm gần gũi nhau hơn. Vậy tại sao yume không tổ chức một chương trình nào đó, mà tại nơi đó, các yumer có thể gặp nhau và chia sẻ, chắn hẳn rằng sẽ có thật nhiều tình bạn đẹp được xây nên. Một chương trình giao lưu kết hợp ca nhạc chẳng hạn. Sẽ rất thú vị và hào hứng đấy. và tôi luôn mong chờ đến ngày đó
Wait for you