Tổng số bài viết: 22
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Nhân dịp coi phim Chú chuột đầu bếp
Thứ ba, 04/12/2007 - 10:09:pm

He he sau bao ngày ... tìm kiếm, cuối cùng tui đã tìm được ... em
, cái đĩa phim Chú chuột đầu bếp
, ha ha. Tui đã mong chờ em suốt từ lúc em ra rạp đến bây giờ, giờ mới "rinh" được em về "luyện", ha ha. Tui luyện "em" suốt một ngày chủ nhật, coi đi coi lại, vì cái ý nghĩa của bộ phim rất hay. Từ đầu phim đến cuối phim luôn thấy sự xuất hiện đan xen của cái tháp Eiffel, tượng trưng cho ước mơ của chú chuột Remy nhỏ bé, luôn ước mơ một ngày nào đó vươn tới một ngôi sao, he he. Tui tìm cái đĩa này từ lúc nó mới chiếu ở rạp mà hông có bản đẹp nên chưa mua được, đến hôm qua đi dạo siêu thị mới thấy có bán đĩa này, thế là mua liền. Thật ra thì cũng không phải khó tìm, nhưng mua trên mạng nó bắt điền thông tin tùm lum, cũng hơi sợ nên lần lữa mãi đến hôm qua mới mua, he he. Mừng quá vậy bây giờ được coi phim này thường xuyên rồi. ![]()
Thứ năm, 11/10/2007 - 11:38:pm

Hôm trước đi coi phim hoạt hình Chú chuột đầu bếp ở Megastar Hùng Vương, thấy thích ghê. Chỗ ngồi thoải mái, màn ảnh rộng rõ nét, đặc biệt phải kể đến phần âm thanh ba chiều quá ư là tuyệt hảo, làm mình cứ tưởng đang ngồi ngay kế bên con chuột dễ thương đó chứ
. Mà phim hay lắm bà con ơi, xem phim này đi nha bà con, sắp hết chiếu rồi đó
.
Đừng lấy con gái làm lập trình
Thứ sáu, 28/09/2007 - 11:26:am

Chớ dại cưới con gái làm Testing (kiểm tra phần mềm) vì cô ta luôn nghi ngờ bạn.
Đừng lấy con gái dùng ngôn ngữ C vì cô ấy luôn có xu hướng BREAK (phá vỡ) mọi thứ và EXIT (rời) khỏi nhà.
Không cưới con gái dùng C++ vì bạn sẽ gặp rắc rối với INHERITANCE (thừa kế).
Đừng gắn đời mình với cô gái Visual Basic vì cô ấy luôn có FORM (mẫu đơn) ly dị trong người.
Không lấy con gái DATABASE vì cô ấy coi chồng là thú tiêu khiển UNIQUE (duy nhất) trong đời.
Thứ sáu, 28/09/2007 - 09:45:am
Lời yêu thương anh viết bằng CSharp,
Em lại dùng Matlab để build,
Bức thư tình sẽ chẳng thể view,
Duyên tình ta, một buổi chiều, break!
Anh níu tay em, mong mình refresh,
Em lạnh lùng, chặn mọi đường link,
Anh âu sầu, tim ôm chuỗi String,
Chứa tên em, value hoài không đổi.
Đêm từng đêm, anh gửi lời request,
Ngày qua ngày, anh mong nhận response,
Nhưng tim em, IP giờ đã khác,
Em ẩn mình sau một host nào chăng?
Em hỡi em, nơi server có biết?
Ở client, anh khắc khoải nhớ thương...
Sáng tác: Trần Quang Khải
Thứ năm, 27/09/2007 - 01:30:pm

Nếu bạn gái cưới ai đó trong số những anh chàng như thế và nghĩ mình có thể giữ anh ta làm của riêng thì có thể bạn sẽ bắt đầu cuộc sống của một vú em và người giúp việc.
Sau đây là những kiểu tính cách khác nhau của đàn ông mà bạn nên lưu ý trước khi quyết định "ăn đời ở kiếp" với họ.
Dễ thương và chân thật nhưng nhút nhát
Những anh chàng này thường được khen ngợi vì có phong cách sống kiểu mẫu. Mặc dù các cô gái có thể thấy chẳng có gì hấp dẫn từ một người đàn ông không nhiều tham vọng nhưng mẫu nam giới này cũng được coi là một sự lựa chọn tốt cho hôn nhân.
Những đại trượng phu lôi cuốn
Các đấng nam nhi kiểu này rất lỗ mãng và nghĩ đàn ông “ngồi chiếu trên” so với phụ nữ. Nhưng ưu điểm của họ là sự đáng tin cậy. Họ làm việc chăm chỉ vì gia đình. Thực sự là ở bên trong, những anh chàng này cũng không mạnh mẽ như bên ngoài.
Bằng cách tỏ ra tôn trọng và mang lại niềm vui thích cho họ, các cô gái có thể “thuần hóa” được kiểu đàn ông này. Nhưng các bậc đại trượng phu này không phải là sự lựa chọn của những phụ nữ có cái tôi độc đáo và tự hào về công việc của mình.
Những người thiếu kiên nhẫn
Những anh chàng này thường nản lòng khi các cô gái không yêu họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hầu hết những chàng này là “cục cưng” của mẹ họ hoặc được học hành tử tế. Họ muốn các cô gái tấn công mình. Đáng ngạc nhiên là nhiều nam giới ngoài 30 tuổi rơi vào típ người này. Họ thích những cô nàng năng động, thân thiện hoặc các phụ nữ cùng hay lớn tuổi hơn.
Tự lập, tính toán
Những nam giới kiểu này rất tính toán và tàn nhẫn. Họ không bày tỏ cảm xúc của mình mà thường “sưng sỉa mặt mày” và làm bộ cáu kỉnh, cằn nhằn. Nhiều cô gái “kết” đàn ông kiểu này bởi vì trông họ rất có nguyên tắc.
Nếu quyết định “ăn đời ở kiếp” với người đàn ông tự lập, tính toán thì bạn sẽ phải tích cực giúp đỡ để anh ấy thành công và nhớ khẳng định tiếng nói của mình trong chuyện tiền bạc trong nhà nếu không muốn bị chồng hoàn toàn lấn lướt.
Thứ tư, 26/09/2007 - 03:56:pm

Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé.
Thứ tư, 19/09/2007 - 09:30:am

Hôm qua tự nhiên thấy có cái Lưu bút bị ông Hòn "tát" nên đành viết vài dòng nè:
Thứ nhất là một tin vô cùng quan trọng, vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị, vô cùng vui vẻ, vô cùng dễ gây ... xúc động cho tất cả những bạn nào đã từng quan tâm đến wind_and_sea đó là wind_and_sea là ... con gái đó nha. Có vài bạn tưởng wind_and_sea là boy nên đòi làm quen hoài à, hè hè.
Thứ hai là tui rất thích đi siêu thị, nhất là Coop Mart đó nhá. Tuần nào mà không được đi siêu thị ngắm đồ là tui thấy khó chịu lắm, đứng ngồi không yên à. Mà tui chỉ thích ngắm đồ thôi chứ hổng có thích mua, nếu mua thì phải có người khác ... trả tiền dùm mới mua, chứ nếu không cũng chẳng mua gì cả, chỉ là đi dạo mấy vòng ở siêu thị thôi. Cũng nhờ bản tính này nên tui hay được sai đi chợ lắm, từ trong nhà đến cơ quan, mỗi khi có dịp mua đồ là tui được đề cử trước tiên à, hi hi. Tui mua đồ cũng hổng tệ lắm đâu, bạn có muốn tui mua dùm cho hông?
Thứ ba, chắc tin này cũng hông gây giật gân lắm, vì bạn đọc bên trên cũng biết rồi. Tui xài tiền hơi bị kỹ, xém xíu nữa là thành ... kẹo kéo. Tui không có thói quen tiêu xài lung tung, mỗi khi có việc phải dùng hơi nhiều tiền để mua một món đồ nào đó là tui suy nghĩ kỹ lắm rồi mới mua. Nhờ vậy mà tui luôn được bầu làm thủ quỹ ở lớp cho đến tận bây giờ. Nhỏ bạn tui nó nói tui keo kiệt, có tiền mà không dám xài, nhất là cái điện thoại Nokia 2100 này tui dùng đã lâu lắm rồi, mấy năm rồi tui cũng chưa muốn đổi vì thấy nó vẫn còn tốt quá. Nhưng mà nếu thấy cần thiết, tui vẫn xài tiền thoải mái, nhất là mua đồ cho ba má, tui thấy cái đó mới cần thiết chứ.
Thứ tư, cái này chắc là tật xấu rồi, vì tui mê ngủ lắm, có thể ngủ từ chập tối đến ... tận trưa hôm sau. Chà xấu hổ quá, nhưng mà đó là ngày xưa, bây giờ lớn rồi, ngủ kiểu đó thì còn gì là thời gian dành cho việc khác nữa đúng hông nè?
Thứ năm, hì hì cái vụ này tui giấu dữ lắm, khì khì. Tui hơi bị khiêm tốn chiều cao một tí, nên hồi nhỏ cái vụ mà tui ghét nhất là xếp hàng. Đừng hòng bắt tui xếp hàng nhé, vì mỗi lần xếp là y như rằng tui lên đứng đầu hàng, thấy ghét. Nhất là giờ thể dục hay xếp hàng lắm, lại đeo giầy bata, hổng đi giày cao gót, thấy mình nhỏ xíu, buồn ghê.
Thứ sáu, tui rất thích thể thao, bơi lội, cầu lông, điền kinh, aerobic, tui đều thích hết. Đi dạo siêu thị cũng là một cách luyện tập đi bộ đó mà, khà khà.
Thứ bảy, ôi chao, tui lười lắm, lười vô địch, viết cái này mà tui cũng lười nữa, he he.
Thôi tui đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nghe, bây giờ thể theo nguyện vọng "tag" của bà con, tui đưa ra danh sách "tag" tiếp nè, tiếp nhận nha.
1/ Chị Sông trăng.
2/ Anh rangsun.
3/ Anh Hugo_aspire.
4/ Bạn iandi.
5/ Ông trungstanley.
6/ Anh Mark.
7/ Bạn meexhm.
Các anh chị vui lòng vô viết tag trả nợ bà con nha, ai mà hông viết sẽ bị nổi mụn đầy mông đó nha.
Thứ hai, 17/09/2007 - 02:23:pm

Bill Gates
Bỏ học: Đại học Harvard vào năm 1975 ở tuổi 20.
Quyết định bỏ học của Bill Gates phần lớn là do sự thúc giục của người bạn thời thơ ấu - Paul Allen. Gates và Allen đã thuyết phục được MITS, nhà sản xuất chiếc máy vi tính đầu tiên Altair, rằng họ đã viết được một phiên bản ngôn ngữ lập trình BASIC sẽ hoạt động hiệu quả trên máy tính Altair. Đó là một lời nói dối - thực chất họ chưa viết được một dòng mã nào, nhưng họ đã bắt tay vào làm việc và hoàn thành trong 8 tuần.
Thành tích: Bill Gates là nhà đồng sáng lập, chủ tịch và kiến trúc sư trưởng của tập đoàn Microsoft, tập đoàn đứng đầu thế giới về phần mềm cá nhân và kinh doanh dùng cho máy tính. Microsoft hiện có hơn 64.000 nhân viên ở 85 nước. Bill Gates còn là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liền theo sự bình chọn của tạp chí Forbes. Hơn thế nữa, ông còn được biết đến như một người nhân đạo nhất thế giới khi dành hơn nửa số tài sản khổng lồ của mình cho các khoản từ thiện.
Thời điểm tốt nghiệp: Khi các đồng môn của ông tốt nghiệp trường Harvard thì ông và Allen đã thành lập Microsoft chủ yếu dựa vào phiên bản BASIC.
Simon Cowell
Bỏ học: Trường bán trú ở Luân Đôn vào năm 1975 ở tuổi 16.
Cowell là một sinh viên rất nghèo, vì thế nhà trường đã không cho cậu lên lớp, và cậu học chung với em trai. Gia đình Cowell quen với người hàng xóm, ông Stanley Kubrick, là giám đốc phòng thu MGM tại Luân Đôn. Ông này đã tạo cơ hội cho Cowell được làm ca sĩ nhưng khi cậu đi ngang qua phòng thu EMI ở vùng Hertfordshire và thấy rất nhiều người đứng xếp hàng xin vai diễn, cậu hiểu rằng đây mới chính là “đất” của mình. Cậu muốn tự kiếm tiền, vì vậy đã xin vào làm trong phòng gửi thư ở EMI và sau đó là nhà sản xuất đĩa.
Thành tích: Hiện nay, Cowell nổi tiếng với vai trò là một vị giám khảo khắt khe của chương trình American Idol với mức lương trên 30 triệu USD một năm. Ông sở hữu một nhãn hiệu đĩa, và đã “lăng xê” thành công nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ, trong đó có nhóm nhạc hát opera quốc tế Il Divo. Ông còn là nhà sáng tạo kiêm nhà sản xuất rất nổi tiếng của các chương trình truyền hình Pop Idol và American Inventor.
Thời điểm tốt nghiệp: Khi mà Cowell lẽ ra phải tốt nghiệp trung học, ông đã làm thư ký của phòng thư tại phòng thu EMI được 18 tháng. Đến giữa những năm 1980, Cowel đã có nhãn hiệu đĩa riêng của mình là Fanfare.
John Mackey
Bỏ học: Ba trường ĐH bang
Mackey, một người ăn chay rất nghiêm ngặt, nhanh chóng mở cửa hàng bán đồ ăn tự nhiên của riêng mình.
Thành tích: Ngày nay, Mackey được gọi là Bill Gates của các loại thực phẩm hữu cơ, là Chủ tịch và CEO của Công ty Whole Foods Market - 1 trong 500 công ty lớn nhất nước Mỹ theo tạp chí Fortune bình chọn và là chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tự nhiên lớn nhất thế giới. Mackey còn được biết đến là CEO có mức lương thấp hơn so với nhiều CEO khác và là người luôn muốn đảm bảo rằng tất cả các nhân viên của Whole Foods được chia sẻ lợi nhuận.
Thời điểm tốt nghiệp: Vào thời điểm mà lẽ ra Mackey đã tốt nghiệp, ông và người sau này là bạn gái của ông đã vay tiền từ bạn bè và gia đình để thành lập một công ty bán đồ ăn chay là
Ron Popeil
Bỏ học: Trường trung học thuộc bang
Khi Popeil mới 3 tuổi, bố mẹ ông đã li dị và chẳng bao lâu sau ông bị gửi tới một trường bán trú ở
Thành tích: Popeil, được công nhận rộng rãi với vai trò là cha đẻ của phim quảng cáo và là nhà sáng chế của các sản phẩm như Veg-O-Matic và Food Dehydrator, đã thành lập công ty Ronco vào năm 1964. Ông bắt đầu cho quảng cáo sản phẩm của mình trên truyền hình, một phương tiện còn tương đối mới. Tính tổng cộng, các sáng chế của Popeil đã tạo ra trên 1 tỉ USD trong lĩnh vực bán lẻ. Gần đây ông đã bán Ronco với giá 55 triệu USD nhưng vẫn là nhà phát ngôn của công ty.
Thời điểm tốt nghiệp: Vào thời điểm mà Popeil đã phải hoàn thành khóa học ở trường, ông đang làm việc cho bố của ông. Ban đầu, Popeil đến các cửa hàng và cố gắng thuyết phục cả khách hàng và các chủ cửa hàng mua sản phẩm của bố mình. Chẳng bao lâu sau, bố ông đã bán được các sáng chế ở quy mô lớn cho ông, sau đó ông bán lại cho các cửa hàng.
Alan Michael Sugar
Bỏ học: Trường Brooke House ở
Ban đầu Sugar làm nhân viên thống kê, nhưng do thu nhập gia đình quá thấp nên ông quyết định chuyển sang mua bán các loại bật lửa, hệ thống liên lạc, máy phát thanh trong ôtô, và anten.
Thành tích: Hiện nay, tổng giá trị tài sản của Sugar ước tính xấp xỉ 1,5 tỉ USD nhờ vào những liên doanh rất thành công như Amstrad, công ty sản xuất thiết bị điện tử, và Amsair, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê máy bay phản lực. Hiện ông là ngôi sao của chương trình The Apprentice của đài BBC, chiếm lĩnh vai trò mà ông trùm truyền thông Donald Trump nắm giữ đối với các chương trình truyền hình phiên bản Mỹ, và đã từng là đồng sở hữu của CLB bóng đá Anh Tottenham Hotspur.
Thời điểm tốt nghiệp: Vào thời điểm mà Sugar lẽ ra đã ra trường, ông đang bán hoa quả và rau trên một chiếc xe tải mà ông đã mua bằng số tiền dành dụm bao năm của mình là 185 USD. Sự nhạy bén trong kinh doanh của Sugar đã đền đáp ông một cách xứng đáng. Trong 5 năm, ông đã thành lập công ty Amstrad, và mang lại cho ông nhiều triệu USD.
Thứ năm, 13/09/2007 - 11:24:am

Đầu tiên, bạn hay thử trả lời hai câu hỏi dưới đây một cách thành thật nhất:
Câu hỏi 1: Có một người phụ nữ đang mang thai. Bà ta có đến tám đứa con. Trong đó, ba đứa bị điếc, hai bị mù và một bị thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, người phụ nữ lại mắc bệnh giang mai. Nếu có quyền quyết định, bạn có khuyên bà ta bỏ đứa con trong bụng hay ko?
Câu hỏi 2: Giả sử bạn đang bỏ phiếu chọn một vị lãnh đạo thế giới. Dưới đây là sự thật về đời tư của ba ứng viên đang dẫn đầu về số phiếu.
* Ứng viên A: Đã từng có vô số vụ bê bối về chính trị, mê tín dị đoan, rất tin vào thuật chiêm tinh, có đến hai tình nhân, hút thuốc nhiều, uống 8 - 10 ly rượu mỗi ngày.
* Ứng viên B: Hai lần bị đuổi việc, ngủ đến tận trưa, đã từng hút thuốc phiện khi còn là sinh viên, uống rượu nhiều như nước lã.
* Ứng viên C: Ăn chay trường, ko hút thuốc lá, thỉnh thoảng chỉ uống một ly bia và ko có một vụ bê bối tình ái nào.
Bạn sẽ chọn ai?
Đáp án câu 2:
* Ứng viên A: Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt.
* Ứng viên B: Thủ tướng Winston Churchill, anh hùng dân tộc nước Anh.
* Ứng viên C: Trùm Đức Quốc xã Adolph Hitler.
(Cả ba đều là những nhân vật chính trong chiến tranh thế giới thứ hai).
Và câu 1:
Nếu bạn trả lời là "Có" tức là bạn sẽ giết chết Beethoven, nhạc sỹ vĩ đại người Đức và của cả thế giới.
(Sưu tầm)
Phụ nữ và những sai lầm trong sự nghiệp
Thứ tư, 12/09/2007 - 04:37:pm
1. Phụ nữ thường không nhận ra những cơ hội của mình trong cuộc thương lượng, đàm phán về việc làm. Đừng nên vì quá quan tâm đến thu nhập đến mức chấp nhận tất thảy những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. Bạn có giá trị riêng, nhà tuyển dụng biết điều đó, chẳng qua họ đang “bắt nạt” bạn đấy thôi.
2. Phụ nữ quá chú trọng tạo dựng các mối quan hệ, họ cũng luôn tôn trọng, duy trì và cố gắng bảo vệ các mối quan hệ đó. Vì vậy họ cho rằng việc chất vấn hay đặt ra những yêu cầu đối với nhà tuyển dụng trong cuộc thương lượng sẽ có thể làm phật ý “đối phương” và gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa họ và sếp trong tương lai. Do đó họ luôn né tránh những chất vấn và đối đầu.
3. Tạo hoá dạy cho phụ nữ cách “lùi bước” trước những cuộc tranh luận thái quá hoặc những yêu cầu tế nhị. Chẳng hạn, sau rất nhiều nỗ lực đóng góp và làm lợi đáng kể cho công ty, một nhân viên nam sẵn sàng gặp giám đốc để đề nghị tăng lương hay khen thưởng. Nhưng với nữ nhân viên thì khác, họ sẽ kiên trì chờ đợi để sếp tự nhận ra những đóng góp của họ và có phần thưởng xứng đáng. Họ cho rằng chủ động yêu cầu sếp như thế là khiếm nhã, thô thiển và sẽ càng ngại hơn nếu yêu cầu đó không được chấp thuận.
Thực ra, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu sếp khen thưởng cho mình bởi chúng xứng đáng với những gì bạn đã nỗ lực cống hiến cho công ty. Sếp bạn có thể bận nhiều việc mà quên mất việc đó, bạn cứ nhắc sếp đi, đừng ngại.
4. Phụ nữ thường quá khiêm tốn đến mức không nhận ra giá trị của mình. Chính vì thế mà họ thường có tư tưởng an phận và bằng lòng với mức thu nhập hiện tại mặc dù nó có thể thấp hơn thu nhập của một nhân viên nam ở cùng vị trí công việc. Lời khuyên của các chuyên gia việc làm là bạn nên mạnh dạn thừa nhận giá trị của mình bằng những kinh nghiệm, năng lực và kiến thức sẵn có. Điều đó sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều trong công việc.
5. Nhân viên nữ thường ít quan tâm đến những cống hiến của họ cho công ty, ngược lại họ lại rất trân trọng mức lương và quyền lợi mà công ty trả cho họ, thậm chí họ còn coi đó như là sự “ban ơn”. Hãy loại bỏ ngay ý nghĩ này càng sớm càng tốt. Bạn và công ty, đôi bên cùng có lợi. Những gì công ty trả cho bạn là hoàn toàn xuất phát từ công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, sử dụng bạn, họ còn có “lãi” nữa.
Nếu bạn là phụ nữ, và bạn mắc một trong năm sai lầm trên đây, hãy thay đổi, để tự tin và vững bước trên trong công việc nhé.
Theo Dân Trí
Trắc nghiệm về khả năng giải quyết vấn đề của bạn
Thứ ba, 11/09/2007 - 10:33:am
Đọc các câu hỏi dưới đây, tưởng tượng và viết ra những gì bạn hình dung được. Đây là bài trắc nghiệm tâm lý và các câu trả lời sẽ phần nào cho thấy các giá trị và lý tưởng mà bạn theo đuổi cũng như nắm giữ trong cuộc đời mình.
1. Bạn đang bước đi trong rừng? Bạn đang đi cùng ai?
2. Bạn đang bước đi trong rừng. Bạn thấy một con vật. Đó là con vật nào?
3. Giữa bạn và con vật đó có sự tương tác nào?
4. Bạn đi sâu hơn nữa vào trong rừng. Bạn đến một khoảng rừng thưa và trước mắt bạn là ngôi nhà mơ ước. Hãy mô tả kích cỡ của nó.
5. Ngôi nhà mơ ước của bạn có hàng rào bao quanh không?
6. Bạn vào nhà. Bạn đến nhà ăn và nhìn vào bàn ăn. Hãy mô tả những gì bạn nhìn thấy trên và xunh quanh bàn.
7. Bạn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Trên đám cỏ có một chiếc cốc. Chiếc cốc được làm bằng gì? (Gốm, thủy tinh, nhựa, giấy…)
8. Bạn làm gì với chiếc cốc đó?
9. Bạn đi đến phần rìa của mảnh đất, và thấy mình đang đứng trên bờ một vật thể chứa nước. Đó là vật thể gì? (Lạch, sông, suối, biển…)
PHÂN TÍCH
1. Người đang bước đi bên cạnh bạn chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.
2. Kích thước của con vật thể hiện nhận thức của bạn về "kích thước" những vấn đề của bạn.
3. Sự tương tác giữa bạn và con vật thể hiện cách bạn giải quyết vấn đề (thụ động, xông xáo).
4. Kích cỡ ngôi nhà mơ ước của bạn thể hiện "kích cỡ" tham vọng giải quyết vấn đề của bạn.
5. Không có hàng rào ngụ ý về một tính cách cởi mở, luôn sẵn sàng chào đón bất kỳ ai. Sự hiện diện của hàng rào cho thấy một tính cách khép kín. Bạn không thích một sự ghé thăm không báo trước, hay một vị khách “không mời mà đến”.
6. Nếu câu trả lời của bạn không có đồ ăn, con người hay hoa, bạn đang không hạnh phúc.
7. Tính bền dai của vật liệu chiếc cốc thể hiện sự lâu bền trong mối quan hệ của bạn với người ở câu số 1. Ví dụ như, nhựa và giấy có thể bỏ đi; giấy và thủy tinh không bền; kim loại và nhựa thì bền lâu.
8. Hành động của bạn với chiếc cốc thể hiện thái độ của bạn với người ở câu số 1.
9. Kích cỡ của vật thể chứa nước thể hiện kích cỡ khát khao tình dục của bạn.
Theo Dân Trí
Thứ năm, 06/09/2007 - 04:20:pm
Trời sanh con gái trên đời
Trời sanh con gái để đì con trai 
Trời sanh con gái dễ thương
Một mình con gái bằng mười con trai ![]()
Trời sanh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim 
Trới sanh con gái mắt huyền
Nhỏ giọt nước mắt rung lòng con trai 
Trời sanh con gái nói dai
Để còn thuyết phục con trai thua mình 
Trời sanh con gái thích đùa
Phá con trai để tranh tài thấp cao 
Trời sanh con gái có duyên
Mỗi lần gặp gỡ đêm về thức thao 
Trời sanh con gái nói "hông"
Để con trai phải khổ tâm suốt đời 
Trời sanh con gái hỏi nhiều
Để con trai hết có đường quanh co 
Trời sanh con gái mắt to
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng 
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong
Trời sanh con gái con trai công bằng
(câu này con trai nói đó nha)
Thứ sáu, 31/08/2007 - 04:24:pm

He he khoe khoang chút, hi hi, phải khoe chứ phải không bà con?
Thứ hai, 27/08/2007 - 11:12:am
Đã bao giờ bạn tự hỏi
: "Tại sao bạn đã giấu Tình Yêu tận nơi sâu thẳm trong trái tim mà vẫn có người nhận ra khi chỉ cần nhìn qua ánh mắt, nụ cười, qua cử chỉ và lời nói của bạn?".
"Tại sao Tình Yêu thường mù quáng?".
"Tại sao và tại sao...?"
. Hy vọng các bạn sẽ tìm được đôi lời giải đáp qua câu chuyện tưởng tượng dễ thương mình sưu tầm dưới đây:
![]()
TÌNH YÊU VÀ LÝ TRÍ
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện. Đức Hạnh và Thói Xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy một việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, Đức Hạnh và Thói Xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đã đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi.
Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, ...".
Đức Hạnh & Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải ....
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm đến một trăm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nối Dối, Nồng Nàn, Yêu Mếm ... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tay của Lý Trí: "Tôi biết, bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung bụi hoa hồng mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Vì trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu.
Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào để bạn nhìn thấy trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường trở lại được. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi."
Đó chính là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần phải đồng hành với Lý Trí.
Thứ tư, 01/08/2007 - 10:53:am

Vị dâu
Bạn là người đồng hành tốt trong công việc và trong tình yêu. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, bạn đều cân nhắc cẩn thận rồi mới "khai hỏa". Bạn rất chung thủy và hay giúp đỡ người khác. Anh chàng phù hợp với bạn cũng là người thích vị dâu, nhưng anh chàng thích vị vani hoặc vị bạc hà cũng khá ổn.
Thứ hai, 13/08/2007 - 10:43:am

* Hôn mà chẳng rời nhau là đính hôn.
* Hôn liền tù tì bảy phát là thất hôn.
* Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
* Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
* Hôn vợ gọi là hôn thê.
* Hôn chồng gọi là hôn phu.
* Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
* Mới hôn xong gọi là tân hôn.
* Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
* Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
* Đứng hôn nhau trên cầu là cầu hôn.
* Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
* Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
* Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài).
* Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình.
* Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
* Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
* Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
* Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
* Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình.
* Tình yêu quá đẹp gọi là tuyệt tình.
* Yêu từ thời đi học gọi là tình trường.
* Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là thâm tình.
Thứ sáu, 27/07/2007 - 10:00:am
** Cho các hàm sau:
Đẹp trai = 1; Xấu trai = (-1)
Chung tình = 2; Đa tình = (-2)
Nghèo = 3; Giàu = (-3)
Đã có vợ = 0.
Ta chứng minh được:
Đẹp trai + Chung tình = Nghèo.
Chung tình + Giàu = Xấu trai.
Nghèo + Xấu trai = Chung tình.
Đẹp trai + Giàu = Đa tình.
Và chắc chắn là: Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ.