Blog

Bài thơ về con trai

Thứ năm, 26/07/2007 - 01:52:pm

Hôm nay "lụm" được một bài thơ "rất hay" trên mạng, share cho bà con vô coi nè. Hihihi, mấy anh coi xong đừng có "giận dữ" nha, thơ nì là thơ lụm mờ.

Con trai là chiếc mùi xoa
Khi nào ta khóc đem ra lau chùi 

Con trai là trái bắp lùi
Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung 

Con trai là cái nắp vung
Ta mà giận dữ ta tung xuống đường 

Con trai là một thị trường
Ta mà không thích ta nhường cho nhau 

Con trai là một cái thau
Ta ngâm chén bát rửa rau giặt đồ 

Con trai là chiếc ô tô
Ta mà không thích ta thồ nhau đi 

Hỡi các chị em phận nữ nhi
Hãy nhanh tay chọn phòng khi về già 

Các Bài Blog Khác Của wind_and_sea
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!