Blog

nghĩ một chút

Chủ nhật, 26/10/2008 - 12:38:pm


nghĩ một chút...


            trên đời này có 2 loại người bỏ đi , một là những người luôn nghĩ mình là đồ bỏ đi , hai là những người nghĩ người khác đáng bỏ đi

            loại người thứ nhất , do rất nhiều lý do mà người ta có ngồi cả ngày cũng chưa kể hết , đại loại họ không còn thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào nếu như có họ trên hay sẽ tẻ nhạt biết bao nếu họ không tồn tại nữa

            loại người thứ hai, không thể trách móc người ta nhưng cũng không thể cấm họ suy nghĩ như thế, có người tự cho rằng mình là đồ bỏ đi thì tất nhiên sẽ có kẻ cho họ là đồ bỏ đi thật

           chúng ta là ai trong số 2 loại người ấy hoặc chẳng là ai trong số họ?
chắc chắn đã có lúc ta là họ

           cuộc sống thì không ngừng vận động kéo theo bao đổi thay chóng mặt , tất cả đã là quy luật mà đã là quy luật thì không thể thay đổi trừ khi có 1 điều kì diệu,  điều kì diệu nhất mà con người ta hay nhắc tới hàng ngày là gì?không thể khẳng định đâu là điều kì diệu nhất mà cuộc sống ban tặng chúng ta là gì , nhưng với nhưng kẻ si tình hay những người đang lơ lửng chín tầng mây trong tình yêu thì có lẽ điều kì diệu ấy chẳng phải gì khác ngoài tình yêu

             không ai khẳng định thừa nhận chắc nịch nhưng cũng ít ai phủ nhận điều đó
tình yêu thật sự kì diệu trong nhịp thở ấm áp đều đều, ngọt ngào nồng ấm trong nụ hôn nồng cháy của trái tim yêu , khi một người đang yêu chẳng khi nào ta thấy họ thiếu sức sống , luôn luôn tràn trề niềm tin về tương lai tươi đẹp, chẳng phải những người đang yêu luôn thấy cuộc sống thật kì diệu đó sao, làm gì có ai cho rằng mình là đồ bỏ đi cung chẳng còn hơi sức đâu mà phê phán những kẻ khác không đáng sống, với con mắt đang yêu thì bất cứ thứ gì cũng đẹp cũng đáng yêu cả

            nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng mang đến những điều kì diệu đó, nêu tình yêu chỉ như thế thì đã chẳng ai phải đau khổ mà quyết thề sống chết , người ta cũn chẳng có lý do gì để mà tặng t\cho tình nhân miếng socola vừa đắng vừa ngọt cả , tình yêu cũng dễ biến thành thù hận hoặc 1 vết thương lòng vô phương cứu chữa
đó chính là cái chéo ngoe của tình yêu, có người sùng bái , có kẻ thù hận , nhưng tất cả đều có điểm chung là họ đã từng yêu thậm chí đã yêu rất mãnh liệt, sức hút của tình yêu có thừa , nó còn mạnh hơn mọi chất kích thích mà con người tạo ra và có bản năng lây lan 

            dù có là ai trên đời này cũng có tình yêu của mình , chẳng ai cướp đi cũng chẳng ở trên trời rơi xuống mà phải tự mình đi tìm vì có như thế mới là tình yêu

win17k

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Tình yêu" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!