đường xa
_____________
còn ai nữa trên cuộc đời hiu quạnh
chỉ mình ta mò mẫm giữa dòng người
bao thăng trầm in hằn lên tuổi trẻ
chẳng muốn nhìn vạn vật hoá sau lưng
* *
*
thôi đêm nay chỉ ta cùng giọt đắng
uống đi nào phiền muộn sẽ tiêu tan
có hối tiếc thời gian cũng muộn màng
cuốn thân mình thành 1 kiếp lang thang
* *
*
ta say rồi không có ai đỡ dậy
để mặc ta trong đêm tối cô đơn
ở đằng kia tiéng mèo kêu chó sủa
mới biết đời nghiệt ngã lắm ta ơi
* *
*
bao lâu rồi nhỉ từ ngày ra đi
nhìn lại xem ta đã được những gì
có phải chăng số phận ghi như thế?
biết đâu ngày trở lại đắng bờ vai
_________________
win17k