Blog

thơ làng

Chủ nhật, 12/10/2008 - 02:30:pm

 

thơ làng

 ***

làng ta thấp thoáng bờ tre

gối đầu lên rạ mà nghe sáo diều

đồng không mông quạnh sớm chiều

cánh cò bay lả liêu xiêu lòng người

 

nhà nhà vui sống thảnh thơi

trẻ con đàn đúm chơi chuyền chơi khăng

dẫu nghèo vất vả quanh năm

nhưng tình làng xóm thành vần thơ hay

 

                                              win17k

 

l

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!