• Tìm

win17k
BlogRoll

    Blog

    từ đảo xa

    Chủ nhật, 12/10/2008 - 02:19:pm

     

     

    từ đảo xa Cô Tô

    (ngày còn trong quân ngũ)

    ************** 

    từ miền đảo xa anh viết thư gửi cho em

    gửi cá nỗi niềm, nỗi chờ mong , nỗi nhớ

    những tháng ngày buồn vui khắc khổ

    giữa muôn trùng sóng vỗ lòng đại dương

     *********

    xa gia đình bè bạn xa quê hương

    mang trên mình màu xanh áo lính

    mấy ai hiểu những hi sinh thầm lặng

    vứt tuổi xuân ôm súng gác biên thuỳ

     *********

    ở nơi nào cũng nghe tiếng em gọi

    nhờ gió xuân đem đến thổi lòng anh

    nghe tiếng hát yêu thương đến trong lành

    cũng khiến tình nơi đây thêm thổn thức

     *********

    em hãy nhìn trên bản đồ đất nước

    thấy không em 1 chấm nhỏ Cô Tô

    đảo tuy xa nhưng có tượng Bác Hồ

    anh ở đó ngày đêm đang cầm súng

     *********************

    win17k

     

     

     

    t

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!