Chủ nhật, 12/10/2008 - 12:44:pm
đơn phương
em ném cho anh 1 nỗi sầu
đem về chẳng biết cất ở đâu
em viết tên anh 1 chữ buồn
ai đó có yêu cho gửi tạm
vớt tình vớt bạc vớt tình luôn
gom hết hờn ghen bước qua cấu
thử hỏi bao nhiêu thời mới đủ
thoáng chút cô đơn thoáng lệ tràn
còn đó men say phút tình nồng
bây giờ có nhớ cũng bằng không
trách ai hờ hững tình tôi phụ
tan nát từ đây giấc mơ hồng
còn thấy thân quen những nụ cười
má hồng đỏ thắm nét xinh tươi
ngoài kia mưa đã rơi nặng hạt
sao vẫn còn bay cánh chim trời
_win17k_