tạm biệt
* * *
đã qua rồi sắc màu phượng đỏ
chẳng tin được thấm thoắt thời gian trôi
giờ nghìn trùng mỗi đứa một nơi
có ai nhớ một chiều mưa khôg hẹn
như vô tình em khóc ướt vai tôi
chia tay rồi đường đời muôn ngả
nẻo đường nào ta hẹn để gặp nhau
nước mắt rơi làm chi lần nữa
tâm sự gì bộc bạch đi thôi
những buồn vui giận hờn hãy chia đôi
để ta nhớ mà vui ngày gặp lại
lời tạm biệt ngập ngừng chưa nói
nén nỗi lòng quay bước đi ngay
chợt nghe thấy khoé mắt vẫn còn cay
mà giờ đây nỗi nhớ cứ đong đầy
win17k