Thứ bảy, 11/10/2008 - 02:43:pm
gánh hàng rong
gánh hàng rong
vẫn lọc cọc qua ngày qua tháng
vẫn rao hàng du nắng dù mưa
dù giữa trưa hay xế tối
vẫn nhì nhằng trên con phố không tên
* *
*
gánh hàng rong
gánh luôn những nặng trĩu cuộc đời
trên đôi vai gầy guộc xanh xao
gánh số phận biết đi về nơi nao
khi nẻo đường muôn màu mờ nhạt
khi sương đêm ướt đẫm mắt thâm quầng
* *
*
gánh hàng rong
gánh đi gánh lại
bước tới bước lui không tìm ra lối thoát
* *
*
gánh hàng rong
trong náh đèn mù mịt gần xa
mà hẩm hiu cho một kiếp con người
mà lay lắt giữa đôi đường lạc lõng
mà âm thầm nuốt hai hàng nước mắt
để lại ngậm ngùi bên gánh hàng rong
______________
win17k