Blog

tương tư

Thứ sáu, 10/10/2008 - 03:03:pm


             tương tư



                 em vẫn ngồi bên ô cửa nhỏ

                 mùi hoa sữa ngào ngạt hoà tan 

                           miên man cùng cơn gió muộn màng

                           loanh quanh ôm lấy em hơn dỗi

                  chiều nhợt nhạt nỗi buồn như không đợi

                  ánh nắng vàng len lỏi đám mây ngang

         lửng lơ như muốn ghé thăm đôi lời

        ...kìa cô bé em đã thành thiếu nữ

                   

                 đôi mắt đen u ám nhìn xa xăm 

                 giữa không gian trầm lặng ngắt

                môi hồng tươi cũng méo mó vô hồn



                    em vẫn ngồi bên ô cửa nhỏ

        chẳng thấy cánh chim nào tha lấy nỗi cô đơn


                  
                                                  win17k

Các Bài Blog Khác Của win17k
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!