Thứ tư, 16/09/2009 - 10:29:am
em không yêu....vì sao à ?
Có trăm ngàn lí do để lí giải nó ?
Đừng bao giờ hỏi lí do vì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời trên dưới 100 cái lí do, từ logic nhất tới xàm nhất....!
Vì sao em không yêu, nhiều người thích đặt câu hỏi này cho em thế nhỉ ?
Em không yêu đơn giản vì em không thích !
THẾ TẠI SAO EM KHÔNG THÍCH YÊU ?
Tại em thấy nó không hợp với em, em thấy nó đáng sợ.
TẠI SAO EM LẠI SỢ, TÌNH YÊU KHÓAC TRÊN MÌNH CHIẾC ÁO MÀU HỒNG, MÀ CON GÁI AI LẠI KHÔNG THÍCH CUỘC ĐỜI MÌNH MÀU HỒNG ?....(lại 1 câu hỏi)
Thế ai kia đã từng nghe tình yêu còn có gam màu đen, màu trắng, màu nước mắt, màu của máu, có cả những màu không thể gọi thành tên chưa. Em thích màu trắng, nhưng không phải vì thế mà em thích tình yêu!
VẬY rA EM KHÔNG YÊU VÌ EM SỢ MÌNH ĐAU SAO ?.....(tiếp nối 1 câu hỏi)
Đau ai không sợ, em cũng từng biết đau, em biết tất cả thứ đó chứ, nhưng cái đau của em không bao giờ giúp cho em thấy rằng tình yêu thì thú vị. Và hơn hết em chưa bao giờ ngại đau, không đau không thể trưởng thành vậy. Giống như 1 đứa trẻ khi tập đi, chúng vấp ngã không ít lần, đổi lại chúng đi tốt hơn, và rồi chúng có thể chạy được.
VẬY LÍ DO LÀ GÌ ? ........(vẫn không chịu buông tha)
Lí do à? như đã nói, sẽ có trăm ngàn lí do được nêu ra, chung qui chỉ tóm gọn lại trong 3 từ "em không thích" chỉ cần biết vậy là đủ. Em có thể cười tít mắt với các anh bô trai, nhưng lòng em chẳng hề gợn sóng. Em có thể nắm chặt lấy bàn tay ấm áp một ai đó, thích thật đấy, ấm mà, nhưng em sẽ quên ngay sau 3 ngày. Em có thể nhìn trìu mếm 1 ai đó, vì em lo lắng, thông cảm cho họ, vì em quí mếm họ, nhưng em không hề nhớ họ 23/24h trong ngày.Em có thể tựa đầu vào vai 1 ai đó và làm 1 giấc, không phải vì em yêu mà là vì em biết họ có bờ vai to và vững chắc, em sẽ không sợ bị đau đầu. Em là thế....em không có may mảy trong suy nghĩ thứ gọi là yêu. Yêu không phải mỹ từ phù hợp với em hiện tại. Có lẽ trong 1 tương lai xa gần nào đó, em sẽ yêu. Có lẽ lúc đó em sẽ nói rằng em thích yêu. Vì vậy hãy để dành những câu hỏi kia lại để trong tương lai ấy, em sẽ được nghe rằng " TẠI SAO EM THÍCH "YÊU" ĐẾN THẾ?"