Blog

Cái nắm tay ấy, thix wá!

Thứ hai, 28/04/2008 - 12:47:pm

Bữa ấy là ngày chủ nhật, tui đi học anh văn. Ngồi trong lớp mà cái đầu tui cứ nghĩ tới hắn. Hôm đó hắn zô trễ, dù tui đã biết trước nhưng zẫn thấy hơi bùn, mãi tới jờ ra chơi mới thấy hắn zào, mừng mún chít. Hết giờ ra chơi, cô giáo tui bắt cả lớp học thuộc một đoạn trong bài zừa mới học, miệng thì học nhưng mà con mắt của tui cứ dán zô hắn (thông củm nha, tại 1 tuần chỉ đc gặp hắn có 2 lần nên fải tận dụng cơ hội, mọi người đừng nghĩ tui mê zai nha), bỗng tiếng gọi của pà cô kéo tui zìa hiện tại, pả hỏi: "Ai học xong rùi thì lên đây đọc cho cô nghe", hắn chơi ác chỉ tay zô tui, tui nhanh tay chộp lấy tay hắn, thía là 2 tay chạm nhau, tui hơi đỏ mặt(hok bjk hắn có đỏ hok) đang hạnh phúc tự nhiên bị thằng bạn la lên:'Chị Thảo nắm tay anh Đăng kìa", tui zới hắn hết hồn thả tay nhau ra nhưng mà hơi ấm của bàn tay hắn như còn vương lại trên tay tui, tui mỉm cười thầm, fải chi giây phút ấy kéo dài thêm 1 chút nữa thì hay bjk mấy, đôi khi tui chỉ vô tình nắm lấy tay hắn thui nhưng tui cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giây phút ấy chỉ ngắn ngủi zậy thui nhưng đem lại cho tui nhìu cảm xúc. Chỉ ước sẽ có một ngày tui zà hắn nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường tình iu của 2 đứa.

 

Các Bài Blog Khác Của why_not9622
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!