Thứ năm, 27/03/2008 - 04:56:pm
Hum wa trường tui tổ chức đi Cần Jờ, dzui ơi là dzui. Trời chưa sáng tui đã dậy chuẩn bị, ra ngòai đường thì trời tối thui, lạnh thấy mồ. Mới bước xuống xe thui thì dế iu wý rung lên, ba con bạn hét lên trong đt bảo chạy xuống căn tin, cúp máy xong thía là tui xách dép chạy đi mất. Ba con bạn từ trong căn tin chạy ra ôm lấy tui như là lâu lém rùi mới gặp lại, trường đông ngẹt lun. Tới jờ khởi hành, nguyên lớp chạy như bay lên xe. Cả đám wậy tưng cái xe, con C đem máy IPOD với cái loa theo, mở nhạc lên, lúc đầu chỉ hát thui nhưng lúc sau tui với con C đứng lên nhảy lun, lắc wa lắc lại nữa, dzui ơi là dzui. Tới đảo khỉ thì khỏi nói, vừa vui mà vừa sợ, hok dám đem theo cái wái jì hết sợ bị khỉ giựt, ngay cả cái mắt kính cũng nhét trong túi wần lun, có mấy đứa lớp khác đem theo chai nước bị khỉ giựt, tức cười gần chết. Xe lại chạy ra biển, gió thổi lồng lộng, cảm giác này wá đã, đang ngâm mình dưới làn nước mát, tự nhiên hắn(cái này mọi người tự bít là ai nhá) từ xa chạy tới ném nguyên nắm cát vô người mình, tức wá chơi lại hắn, nhìn lại người hai đứa đầy cát, dzui wá chòi lun nhưng mà về thì mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu vì wá mệt. Bữa đi chơi hum wa vui wá, tiếc là hok đem máy chụp ảnh theo đc, nên hok post lên cho mọi người xem đc, sr nhá.