Thứ năm, 13/11/2008 - 11:30:am
Có một câu nói không hiểu sao lại in sâu vào cái đâu óc non nớt của nhỏ lâu đến thế, ngày trước chẳng hiểu chuyện gì nhưng cảm thấy nó hay hay thế là nhớ...
" Để thành công trong cuộc đời hai yếu tố cần thiết là phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu." (Sưu tầm)
Cái quan niệm tầm thường của nhỏ thì đó là một câu danh ngôn hay hay và thuộc thế thôi ..Cái cao siêu của nó thì là gì nhỏ chẳng thế nào hiểu nổi...
Em của nhỏ !
Nhỏ biết em lúc nào cũng háo hức và cố tìm cho ra mọi thứ...em cứ muốn mở toan cái món quà có chút bí ẩn..Muốn xoá đi cái màn sương mỏng mờ ảo để nhìn thấy sự thật. Có những sự thật rất cần được lôi ra ánh bình minh, và có một vài bí mật nên để nó mãi là bí mật. Em nên phớt lờ một chút coi nào.
Người đời người ta diễn trò rất nhiều..trước mặt là vậy..sau lưng là một con người khác, em biết mà ..em đã bị bao nhiêu vố trong cuộc sống này rồi còn gì? Nhiều khi em còn cảm thấy rõ là mình đang trên đà giả tạo..Hãy sống thực một chút với cảm giác mình đi em ạ! Cái nào cần thì quan tâm, không cần thì cứ để họ là diễn viên trên sân khấu...mình là khán giả đang xem một vở bi kịch hay một vở hài kịch nào đó. Thoải mái hơn hay không nào?
Phớt lờ một chút đi em gái !
Ai sống giả thì chính bản thân họ biết...chen vào làm gì hở em ?Ai sống giả thì họ sẽ nhận thái độ giả, mình sống thật mình có lúc sẽ nhận thấy chân tình..Sự thế đảo điên nghiêng ngả ...trách làm gì? để tâm làm gì? Tâm mình để dành cho ân tình còn không đủ mà em?
Ai ngây thơ vô số tội, ai nói ngược nói xuôi..lưỡi không xương mà ...trăm đường lắt léo ...ai nói gì nghe đó ...mà có để điều đó trong đầu hay không thì không biết ...Phớt lờ xíu đi cưng!
" Đời người đo bằng tư tưởng và hành động , chứ không đo bằng thời gian" (ST)
Đặt niềm tin nơi đâu hả chị? em hỏi nhỏ câu này ...
Nhỏ cũng đang tìm cho mình niềm tin đấy em ạ! Nhỏ và em đều có trái tim ..đôi lúc đặt niềm tin bằng cảm giác cũng có lúc sai lệch nhưng vậy vẫn tốt hơn..Ít ra mình đã thực lòng và đặt niềm tin vào đó. Phải tin để còn thấy một góc đáng yêu của mảng màu tối chứ em ..Như em vậy ..chị tin em dù chẳng rõ em là ai? Đến mãi sau này mọi thứ mới đi theo trật tự thông thường của nó. Có buồn cười không nhỉ?
Nhỏ đã tin và nhỏ đã bị chính cái niềm tin đó làm cho nhỏ sụp đổ. Nhỏ không ngờ bạn mình ..người gọi là bạn lại có thể đối xử với mình như một người xa lạ không hơn không kém. Ha ha ha nhỏ không trách là không được nhận tấm thiệp cưới của bạn bình thường như người ta, nhỏ thậm chí phải biết cái tin đó qua một người khác. Nhỏ giận vì người đó không dành nổi 1 cuộc điện thoại nhỏ để đơn giản là mời một người bạn đã quen 4 năm trời. Nhỏ giận, sao có thể coi nhỏ còn tệ hơn một người ko quen biết..không chỉ có nhỏ đâu ...H cũng giận ghê gớm ...Cái cảm giác dự đám lạc lẽo và hình như sao đó tình bạn có còn không nhỉ? Nếu không lầm là đã bay theo cách đối xử của bạn luôn rồi...
Vẫn để cái niềm tin ở đó và dù ai nói ngã nói nghiêng thì tin vẫn đỡ hơn là nghi ngờ...